Nesta: “Chúng tôi muốn trả thù cho World Cup 2002 và Euro 2004”

- Gần đây, Vua bóng đá Pele phát biểu: “Để chắc chắn giành được chiến thắng, tuyển Brazil hiện nay chỉ cần có thêm Alessandro Nesta”. Anh cảm thấy thế nào?

Nesta: “Chúng tôi muốn trả thù cho World Cup 2002 và Euro 2004” ảnh 1

Nesta (trái) truy cản Asamoah (Đức) trong trận giao hữu Italia – Đức 4-1.

Đây là một trong những lời khen ngợi hay nhất dành cho tôi. Brazil có nhiều tài năng bóng đá hơn bất cứ quốc gia nào. Ronaldinho, Adriano, Ronaldo và Kaka đều có khả năng xoay chuyển cục diện trong tích tắc. Cho dù ở World Cup 2002 và Euro 2004, các đội như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và CH Séc đã cho thấy tinh thần đồng đội còn quan trọng hơn cá nhân. Nhưng với những cá nhân kiệt xuất, Brazil vẫn là ứng viên sáng giá ở mỗi kỳ World Cup và lần này cũng vậy.

- Ngoài Brazil, những đội nào có cơ hội đăng quang?

Đội tuyển Anh. Tôi biết rõ HLV Goran Eriksson khi ông ấy còn nắm Lazio. Eriksson có nhiều kinh nghiệm, biết cách phối hợp kỹ năng của các cá nhân để xây dựng một đội bóng thành công. Ông ấy còn là nhà cầm quân rất chuyên nghiệp, chuẩn bị chi tiết ở từng trận đấu. Hơn nữa, tuyển Anh có những cầu thủ rất giỏi như David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard và Wayne Rooney. Đây là đội hình có nhiều tài năng nhất của bóng đá Anh trong nhiều năm qua.

- Cơ hội của đội tuyển Italia?

Cũng như Đức, Argentina và Pháp, cơ hội Italia ít hơn nhưng chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Ở vòng loại World Cup 2006, chúng tôi không ngừng cải thiện, đặc biệt về tinh thần và đó là yếu tố quan trọng trong một giải lớn căng thẳng như World Cup. Ở World Cup 2002 và Euro 2004, Italia không đáp ứng mong đợi vì vậy, ở World Cup 2006, chúng tôi muốn “trả thù” cho những thất vọng này, đặc biệt đây có thể sẽ là giải quốc tế lớn cuối cùng của một số thành viên.

- Anh nghĩ gì về những đối thủ của Italia ở vòng đấu bảng World Cup 2006?

Italia rơi vào bảng khó chơi nhất. Mặc dù được chọn làm hạt giống nhưng đừng quên trên bảng xếp hạng FIFA, CH Séc và Mỹ đều xếp cao hơn Italia. Còn Ghana là đội bóng tiến bộ nhất châu Phi.

- Ở World Cup 2006, anh ngán những tiền đạo nào nhất?

Tôi kính trọng tất các tiền đạo nhưng người gây ấn tượng nhất cho tôi là Zlatan Ibrahimovic và Didier Drogba. Cả hai là những tiền đạo toàn diện với kỹ thuật điêu luyện, mạnh mẽ và tốc độ rất nhanh. Họ có thể ghi bàn bằng nhiều cách khác nhau và trong mọi hoàn cảnh. Tôi cũng ngán Samuel Eto’o, đáng tiếc anh ấy không dự World Cup 2006.

- Ai sẽ là ngôi sao sáng nhất?

Ronaldinho. Anh ấy có đầy đủ phẩm chất một siêu sao cần có: sáng tạo và niềm vui khi chơi bóng. Với Ronaldinho, mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên và có thể biến những tình huống tưởng chừng phức tạp, khó khăn thành đơn giản nhất. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Kaka và Shevchenko tỏa sáng. Ngoài ra, có thể kể đến Messi. 

Ngọc Quân

Tin cùng chuyên mục