
Hòa chung niềm vui tột cùng của cả nước khi miền Nam được giải phóng, các số đầu tiên của Báo SGGP đã phản ánh sinh động, kịp thời không khí náo nức, sôi nổi của người dân thành phố Sài Gòn - Gia Định sau ngày 30-4-1975.


Trong bài xã luận “Toàn thắng về ta” trên trang nhất số báo SGGP đầu tiên ngày 5-5-1975 có đoạn:
“Chỉ sau 5 ngày thần tốc nổi dậy và tấn công với khí thế long trời, lở đất Sài Gòn đã đánh cho kẻ thù tan tác, không còn manh giáp. Chiến dịch HỒ CHÍ MINH - chiến dịch lịch sử được vinh dự mang tên Bác Hồ vĩ đại, trận quyết chiến toàn thắng để thanh toán sào huyệt cuối cùng của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đã kết thúc thắng lợi, đưa cuộc chiến đấu của nhân dân hai miền nước ta đến thắng lợi hoàn toàn.
Thắng lợi của Sài Gòn cũng là thắng lợi của toàn miền Nam, là toàn thắng của cả nước Việt Nam ta.”



Trong bài diễn văn đọc tại cuộc mít tinh ngày 7-5 trước Dinh Độc Lập của Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định, có đoạn:
“Non sông Việt Nam từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau lần đầu tiên từ trên một thế kỷ nay sạch hết bóng thù hắc ám của đội quân xâm lược nước ngoài cùng với tập đoàn Việt gian cai thầu chiến tranh của chúng. Cả nước đã giành được độc lập trọn vẹn và tự do thật sự. Cả nước đã giành được hòa bình vững chắc và vĩnh viễn. Lớn mạnh vượt bậc từ đây, chúng ta đủ sức giữ vững đời - đời độc lập, hòa bình trên giải đất của Tổ quốc thân yêu.
Dân tộc ta từ đây nhất định trường tồn và phát triển.
Không một thế lực phản động nào có thể ngăn cản bước đường của dân tộc ta đi lên, tiến tới, tạo lập cho mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc muôn đời.
Chỉ có đế quốc Mỹ là kẻ chiến bại.
Toàn thể dân tộc ta là người chiến thắng.”
MỘT SỐ HÌNH MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG TRÊN BÁO SGGP SỐ 1 (5-5-1975):




Trên trang 4 Báo SGGP số 1 ngày 5-5-1975 đăng bài thơ “Toàn thắng về ta” của nhà thơ cách mạng nổi tiếng Tố Hữu. Bài thơ sáng tác vào ngày 1-5-1975, chỉ 1 ngày sau khi miền Nam giải phóng. Khúc khải hoàn ca về ngày toàn thắng này với khổ cuối thật xúc động:
“Ôi buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp
Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta
Chúng con đến, xanh ngời ánh thép
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa
Cho chúng con giữa vui này được khóc
Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già
Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc
Đồng bào miền Nam…, mắt kính bỗng nhòa
Chúng con sẽ gấp trăm lần mạnh
Đứng gác biển trời tươi mát màu lam
Bởi có Bác, từ nơi đây ra đi tìm đường cách mệnh
Cho chúng con nay được trở về, vĩnh viễn Việt Nam”
