
Nằm mơ quê nhà là sáng tác của nhạc sĩ - bác sĩ Vũ Minh Đức lấy cảm hứng từ câu chuyện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng - một người con xa quê hơn 20 năm, mang trong mình nỗi nhớ gia đình qua những ngày tháng bươn chải từ Hải Phòng, Hà Nội đến TPHCM. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng ca từ giàu hình ảnh, bài hát kể về những giây phút cô đơn của người nghệ sĩ giữa thành phố lớn, nơi thành công đôi khi đi kèm với khoảng cách ngày càng xa người thương yêu.
Nhạc sĩ - bác sĩ Vũ Minh Đức nhấn mạnh: “Tôi muốn gửi thông điệp rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là giấc mơ bình yên, mơ thấy nụ cười mẹ cha – điều mà khi bận rộn, ta dễ lãng quên. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của gia đình, quê hương - nơi cội nguồn hạnh phúc bắt đầu, đặc biệt trong dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3”.

Với Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Nằm mơ quê nhà gợi anh nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ tan trường, những con đường quê, hằn lên nỗi lòng của người xa xứ. Anh cho biết mình đồng điệu với bài hát, bởi có lần khi nghe tiếng trống trường ở TPHCM, anh cũng nhớ các con; hay trong những lần biểu diễn xa lòng chợt thắt lại vì hình bóng bố mẹ.
Qua giọng hát ấm áp của anh, Nằm mơ quê nhà như một lời nhắc nhở rằng dù thành công đến đâu, quê nhà và gia đình vẫn là nơi trái tim chúng ta luôn hướng về.
Tuấn Dũng cho hay đây cũng là sản phẩm chính thức đầu tiên “chào sân” thị trường âm nhạc phía Nam và sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án âm nhạc tại đây.

Hòa âm phối khí ca khúc là nhạc sĩ Nguyễn Hữu. MV do Tùng Phan - người từng ghi dấu ấn qua các sản phẩm của ca sĩ Cẩm Vân, Lam Trường, Võ Hạ Trâm, Phạm Khánh Hưng… làm đạo diễn.
MV là bức tranh đầy cảm xúc với hình ảnh người nghệ sĩ sống giữa TPHCM nhộn nhịp nhưng luôn mang trong lòng nỗi nhớ quê, lồng ghép vào đó là những hình ảnh giản dị như con mèo, con cá ba đuôi, cây xanh. Đặc biệt, cảnh Nguyễn Đình Tuấn Dũng ngồi trên sân thượng chung cư, cầm lon mì gói, đối diện với bức tường chiếu hình ảnh quê nhà giữa ánh đèn lung linh của thành phố. Tất cả tạo nên câu chuyện vừa đời thường vừa nên thơ, gợi nhắc về những giấc mơ bình yên.



Ca sĩ Hương Giang (người mệnh danh "sầu nữ phòng trà") chia sẻ về ca khúc: “Tôi thực sự vỡ òa cảm xúc khi nghe ca khúc. Với mình, nhạc của anh Minh Đức luôn có sức gợi lớn - chỉ cần lắng nghe là có thể hình dung ra bao điều. Với ca khúc này, Nguyễn Đình Tuấn Dũng thể hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối, hoàn toàn hòa quyện giọng hát đầy trữ tình với tinh thần bài hát”.