Mỹ rò rỉ kế hoạch không kích Houthi

Theo CNN, Nhà Trắng ngày 24-3 đã xác nhận các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô tình đưa một nhà báo vào nhóm trò chuyện (chat) trên ứng dụng Signal về các kế hoạch quân sự của Mỹ. 

Hegseth-Waltz-Trump-2204323444.jpg
Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (giữa) và Phó Tổng thống J.D. Vance trong cuộc họp với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng ngày 13-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhóm chat trên có sự tham gia của một số thành viên trong nội các của Tổng thống Donald Trump, gồm Phó Tổng thống JD Vance, Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Tổng biên tập của tạp chí The Atlantic, ông Jeffrey Goldberg, được thêm vào nhóm chat này.

Ông Jeffrey Goldberg kể lại: “Tôi không nghĩ nhóm chat này là thật, vì không thể tin rằng giới lãnh đạo an ninh quốc gia của Mỹ trao đổi trên Signal về các kế hoạch chiến sự sắp xảy ra”. Nhưng cuối cùng, cuộc không kích Houthi ở Yemen thực sự diễn ra hôm 15-3 và ông Goldberg vô tình đã biết trước việc này.

Khi được hỏi về việc các thành viên nội các của mình sử dụng Signal để thảo luận về các kế hoạch quân sự, ông Trump nói “không biết gì về điều đó”. Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định: “Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn tin tưởng vào nhóm an ninh quốc gia của mình, kể cả Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz”. Ông Waltz được cho là người đã thêm nhà báo Goldberg vào nhóm chat.

Vụ việc đã khiến các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ bất bình. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Hakeem Jeffries cho rằng Quốc hội nên điều tra để ngăn chặn “loại vi phạm an ninh quốc gia này xảy ra lần nữa”. Một đảng viên Dân chủ tham gia Ủy ban Quân vụ, ông Pat Ryan, viết trên mạng xã hội: “Nếu phe Cộng hòa tại Hạ viện không nhanh chóng tổ chức phiên điều trần về vụ việc trên, tôi sẽ tự mình làm điều đó”. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren gọi đó là điều “hoàn toàn bất hợp pháp và nguy hiểm đến mức không thể tin được”.

Tin cùng chuyên mục