* Hồ sơ hỏi cung cháu Trâm từng bị làm giả
Ngày 19-4, bà Võ Thụy Lệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết: Huyện đã chính thức ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 “nhân vật” chủ chốt trong vụ hỏi cung cháu Huỳnh Thị Ngọc Trâm dẫn đến hoảng loạn.
Theo đó, ông Lưu Văn Ca, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp 2 bị cách chức, chuyển công tác sang trường khác làm giáo viên. Tổng phụ trách đội Lê Văn Xem bị cảnh cáo, chuyển công tác. Cách chức, chuyển ngành Trưởng công an xã An Hiệp Lê Văn Thanh (em ruột ông Lê Văn Xem). Cảnh cáo và chuyển ngành đối với ông Võ Thành Phương, Phó công an xã An Hiệp.
Dư luận cho rằng mức kỷ luật như thế chưa thỏa đáng. Nhất là đối với tổng phụ trách đội Lê Văn Xem, người có vai trò rất lớn dẫn tới việc hỏi cung cháu Trâm. Chính ông Xem gọi điện thoại nhờ công an xã hỏi cung và tham mưu trực tiếp cho hiệu trưởng Lưu Văn Ca…
Tại cuộc họp với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai, tường trình lại sự việc, nhiều lần ông Xem vẫn kêu cháu Trâm bằng… nó. Ông Nguyễn Hoàng Nhi, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp bức xúc: “Sau khi đổ bể, những người có trách nhiệm chính lại tìm cách làm sai lệch bản chất vụ việc. Hồ sơ hỏi cung cháu Trâm từng bị làm giả. Nếu lỡ cháu Trâm bệnh tật suốt đời thì nỗi ám ảnh sẽ theo mãi những người đã đẩy cháu đến hoàn cảnh như vậy”.
Cháu Huỳnh Thị Ngọc Trâm hiện vẫn còn hoảng loạn thường xuyên và chưa xác định thời gian hết bệnh, nhiều khả năng phải bỏ lỡ năm học. Mỗi ngày, chị Nga (mẹ cháu Trâm) phải tốn 30.000 đồng tiền xe ôm để đưa cháu từ nhà người quen ở quận Tân Phú vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) trị bệnh.
Anh Huỳnh Văn Mười-cha cháu Trâm cho biết: “Tôi rất mong con sớm hết bệnh. Nhưng nếu không may, con tôi bệnh tật kéo dài thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?”. Câu trả lời vẫn còn bỏ lửng… Chỉ biết chắc chắn là cháu Trâm và gia đình đang gánh chịu hậu quả rất nặng nề!
B.Đ.
Thông tin liên quan |
* Bài học đau xót về công tác quản lý giáo dục * Chuyển công tác hiệu trưởng Lưu Văn Ca và tổng phụ trách đội Lê Văn Xem |