Mùa thương!

Nếu được hỏi, ở Sài Gòn mùa nào đẹp nhất trong năm, nhiều người sẽ không ngần ngại trả lời đó là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mùa của bận rộn. Mùa của yêu thương.
Không khí lễ hội ngập tràn ở TPHCM
Không khí lễ hội ngập tràn ở TPHCM

Dạo bước từ khu vực Nhà thờ Đức Bà đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, nhất là các trung tâm thương mại, mới thấy không khí lễ hội rộn ràng, rực rỡ. Như khu vực trước Diamond Plaza năm nay sắc trắng chiếm chủ đạo với hình ảnh bắt mắt là những người tuyết. Khu vực quanh Sài Gòn Centre, hai sắc màu đặc trưng mùa Noel - đỏ và xanh, được kết hợp hài hòa với hàng ngàn những bóng điện thắp sáng lung linh. Dĩ nhiên không thể thiếu những cây thông với đủ hình dáng, kích cỡ, gắn lên đó những trái châu màu sắc, những quả chuông, sợi dây kim tuyến, đèn trang trí…

Càng gần Tết Âm lịch, không gian nơi đây thêm sắc màu với những chú mèo linh vật, mô hình bánh chưng, bánh tét… Người đi đường, dù bận rộn đến mấy cũng kịp ngoái lại nhìn với vẻ mặt đầy thích thú. Ai thư thả hơn, nhất là các bạn trẻ và cả gia đình cố gắng chọn cho mình những góc đẹp nhất để ghi lại từng tấm hình đáng nhớ.

Khi miền Bắc đang ngày càng chìm sâu hơn vào những đợt không khí lạnh tăng cường, phương Nam nắng ấm dường như cũng được “san sẻ” chút hơi lạnh. Không khí như biết chiều lòng người. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để được khoác lên mình những chiếc áo dài tay, áo khoác mỏng mỗi khi xuống phố vào buổi tối. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn tận hưởng cái se se lạnh, cho phép mình làm điệu với những áo khoác dài, mũ len, khăn quàng cổ…

Câu hát “vờ như mùa đông đã về” của nhạc sĩ Phú Quang há chẳng phải rất hợp cảnh, hợp tình. Cũng vì tiết trời ấy, những cái nắm tay hay cái ôm dường như siết chặt hơn. Nếu ngồi ở một quán ven đường, ngoài đặc sản cà phê sữa đá, nhiều người chọn ly trà nóng hay nhâm nhi tô hủ tiếu, chiếc bánh tráng nướng. Hay cũng bởi thế mà sự san sẻ còn ở nhiều góc phố, con hẻm trong “mùa thương” này khi nhiều những nhóm thiện nguyện đêm xuống, đem tấm chăn, cái bánh mì nóng, và hơn cả là những yêu thương ấm áp đến với nhiều hơn những mảnh đời chưa may mắn, chưa có được một mùa yêu thương đúng nghĩa khi tết đến, xuân về…

Chưa hết, trên khắp các tuyến phố, người ta bày bán đủ vật phẩm trang trí năm mới. Nhiều em bé háo hức khi được ba mẹ lựa những bộ đồ để được một lần hóa thân thành ông già Noel, công chúa tuyết; những chiếc áo dài cho cả nam và nữ màu đỏ rực được bày bán trên nhiều ngả đường. Nhiều bậc cha mẹ đã canh từ cả tháng trước, sắm cho con những chiếc áo dài xinh xắn, chờ khu trung tâm bung sắc với phố ông đồ, với đường hoa, đường sách là tung tăng kiếm cho gia đình, cho con những khoảnh khắc đẹp. Trong thời điểm đặc biệt này, người ta cũng không quên gửi trao cho nhau những món quà, thật nhỏ thôi nhưng nhiều ý nghĩa.

Dịp giao mùa không còn là lễ hội của riêng ai. Bởi, trong thời khắc đếm ngược những ngày năm cũ sắp qua, năm mới mang theo nhiều hy vọng, ai cũng mong được xích lại gần nhau hơn. Tết thường mang ý nghĩa đoàn viên, là mùa của yêu thương. Cũng bởi thế, câu chúc cửa miệng là chúc nhau an lành, ấm áp.

Tin cùng chuyên mục