Mùa hè nhiều biến động

Mùa hè 2025 với người Việt ở châu Âu không chỉ có nắng vàng, những kỳ nghỉ mát cùng gia đình, bạn bè mà còn ngập tràn những nỗi lo trước tình hình chiến sự Trung Đông, lạm phát kéo dài, biến đổi khí hậu khó lường. Nhiệt độ không khí cũng cùng tăng theo độ nóng của tình hình thời sự.

1.jpg
Các sân bay châu Âu chật ních người đi du lịch nghỉ hè. Ảnh: NAM VINH

Học sinh ở các nước châu Âu không đồng loạt nghỉ hè cùng thời điểm, ví dụ như tháng 8 mới là tháng nghỉ hè chính của Italy. Các bang của Đức luân phiên mỗi năm nghỉ trước hay sau. Các bang miền Đông của nước này thường nghỉ luôn từ tháng 6 và trở lại trường sớm hơn, trong khi các bang ở miền Bắc lại nghỉ vào thời gian sau đó và các bang ở miền Nam nghỉ muộn hơn cả.

Việc ấn định thời gian nghỉ hè khác nhau là để tránh tắc đường, đình trệ sản xuất, gián đoạn dịch vụ do các bậc phụ huynh sẽ nghỉ phép để đi chơi hoặc dành nhiều thời gian bên các con trong lúc trẻ không đến trường.

Năm nay mùa hè không êm đềm như mọi năm. Các kế hoạch vui chơi, đi nghỉ đảo lộn. Thời tiết thay đổi thất thường khó đoán. Nắng nóng kỷ lục đến sớm. Bão gió giật đến nhiều vùng. Tuần này ở quận Berlin-Spandau và một phần bang Brandenburg (Đức), bão khiến nhiều cây cổ thụ bật gốc đổ ngổn ngang, gây ra bao tai nạn đáng tiếc và giao thông công cộng hủy chuyến nhiều giờ, các con đường chưa kịp thông khiến giao thông đường bộ tắc nghẽn, hỗn loạn.

Những gia đình gốc Việt muốn đưa con cái nghỉ hè ở Việt Nam thì than phiền về giá vé máy bay tuyến châu Âu - Nội Bài (Hà Nội) hoặc Tân Sơn Nhất (TPHCM) tăng cao kỷ lục và khó chọn ngày bay phù hợp. Đường hàng không Âu - Á vốn đã gặp nhiều trắc trở phải đổi tuyến bay, tránh không phận Nga - Ukraine do chiến sự kéo dài nhiều năm.

Như vậy, Trung Đông đã trở thành tuyến đường quan trọng hơn cho các chuyến bay nối châu Âu và châu Á trong các tháng gần đây, nhưng hiện tại các hãng hàng không đã phải cho máy bay bay vòng lên phía Bắc qua biển Caspi hoặc xuống phía Nam qua Ai Cập và Saudi Arabia. Chưa kể rất nhiều chuyến hoãn, hủy do xung đột vừa rồi giữa Israel và Iran.

Em Minh Phương đang học điều dưỡng năm thứ nhất ở thủ đô Berlin (Đức) nhân dịp nghỉ 3 tuần đã quyết định mua vé máy bay về thăm gia đình ở Hải Phòng. Chuyến bay quá cảnh ở Doha (Qatar) của cô bé 20 tuổi tưởng bị hủy chuyến do chiến sự leo thang nhưng rồi vẫn khởi hành đúng giờ từ sân bay Berlin. Tuy vậy, chuyến kế tiếp từ Doha đi Hà Nội lại bị chậm nguyên ngày. Cô bé kể với bạn cùng phòng là có hàng chục chuyến bay bị hoãn như thế.

2.jpg
Hành khách bị hoãn, hủy chuyến tại sân bay Beiruth, Lebanon. Ảnh: EPA

Ba mẹ con chị Thu M. ở bang Baden-Wurttemberg (Đức), bang đông dân nhất nước Đức và thường nghỉ hè sau tất cả các bang khác thì chọn đi du lịch ngắn ngày ở một hòn đảo của Hy Lạp vào kỳ nghỉ sớm từ cuối tháng 5 để tránh mùa cao điểm tại châu Âu. Vậy mà chuyến bay ngắn có hơn 2 giờ cũng bị hoãn chuyến đến ngày hôm sau, ba mẹ con phải ngủ qua đêm ở sân bay trung chuyển để kịp bay chuyến sáng sớm.

Rất nhiều người gốc Việt hoặc vợ/chồng người nước ngoài làm dâu rể Việt Nam đều lo ngại trước cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bất ổn hiện tại ở châu Âu. Nhiều người đã và đang xúc tiến việc quay về sống ở quê hương. Chị M.T. sống ở Thụy Sĩ nhân dịp về chơi hè và xem concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã mua luôn căn hộ ở Việt Nam, cũng là chuẩn bị chỗ ở cho những ngày nghỉ hưu sắp tới. Vợ chồng bà Lan, ông Serge ở Marseille (Pháp) cũng đang bàn nhau về nước sinh sống tránh lạm phát và những nguy cơ từ các khu vực diễn ra xung đột căng thẳng bên cạnh châu Âu như Nga - Ukraine hay Israel - Iran.

Ở nhà không xong, đi loanh quanh gần nhà cũng bất tiện, sang các bang khác và các nước lân cận bằng ô tô thì chi phí cao do lạm phát, đi xa hơn bằng hàng không lại càng tốn kém hơn nữa. Một mùa hè với rất nhiều trắc trở, nhưng “khối nghỉ hè” vẫn háo hức và vô lo thưởng thức một kỳ nghỉ hè nữa trong đời học sinh, bởi các chuyện đại sự đau đầu kia đã có phụ huynh phụ trách rồi!

Tin cùng chuyên mục