Theo ông V.D.H. (sinh năm 1964, chồng bà B.) khoảng 3 giờ sáng 15-9, ông cùng bà B. đi xuồng máy qua sông Ba để hái rau về bán. Khi chiếc xuồng vừa ra giữa dòng thì va phải tảng đá ngầm dẫn đến chao đảo rồi lật úp, cả hai vợ chồng ông H. rơi xuống sông.
Bà B. không biết bơi nên hoảng loạn bấu víu lấy áo chồng. Ông H. cố gắng dìu bà B. vào bờ, nhưng vì bờ quá xa nên ông kiệt sức, đành bất lực nhìn vợ chìm dần dưới dòng nước dữ.

Được biết, vợ chồng ông H. có ruộng rau bên sông Ba. Hàng ngày, hai vợ chồng ông qua sông hái rau mang về chợ bán.