Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) ngày 8-4 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cùng nhiều bệnh viện tuyến đầu thực hiện lấy – ghép tạng từ người hiến chết não, ông N.T.T. (sinh năm 1975), tử vong do đột quỵ xuất huyết não diện rộng. Trước mất mát quá lớn, gia đình ông T. đã quyết định hiến toàn bộ mô, tạng để cứu người.
Ca phẫu thuật lấy tạng diễn ra vào chiều 7-4, huy động gần 100 y bác sĩ, kỹ thuật viên từ Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Trung ương Huế. Các mô, tạng được lấy thành công gồm: 2 thận, gan (chia 2 thùy), tim và 2 giác mạc.

Trước khi tiến hành lấy tạng, đội ngũ y bác sĩ đã dành một phút mặc niệm tri ân người hiến – một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự nhân văn sâu sắc.
Ngay sau đó, các tạng được vận chuyển khẩn cấp đến các bệnh viện tiếp nhận bằng đường hàng không, với sự phối hợp hỗ trợ của CSGT TPHCM và Vietnam Airlines, đảm bảo chất lượng tạng tối ưu cho ghép. Đến 2 giờ sáng ngày 8-4, các ca ghép tim, ghép gan và 2 ca ghép thận đã được thực hiện thành công, mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân đang nguy kịch.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quân y 175 tự thực hiện trọn quy trình ghép thận từ nguồn tạng hiến chết não tại chỗ. “Thành công này là bước ngoặt, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về năng lực chuyên môn, đưa bệnh viện trở thành một trong những trung tâm đủ năng lực triển khai mô hình ghép tạng hoàn chỉnh ở phía Nam,” Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh.

Chia sẻ trong xúc động, chị Phạm Thị Thanh Phương – vợ người hiến tạng – nói: “Khi bác sĩ nói chồng tôi không còn hy vọng hồi phục, tôi nhớ đến tâm nguyện của anh: muốn hiến tạng nếu chẳng may qua đời. Biết rằng tạng của anh đã cứu được nhiều người, tôi thấy ấm lòng, như thể một phần anh vẫn đang sống tiếp ở đâu đó”.