Một chân dung Michael Jackson đời thường

Một chân dung Michael Jackson đời thường

Đã 5 năm từ ngày Vua nhạc pop Michael Jackson (MJ) đột ngột qua đời ở tuổi 50, người hâm mộ MJ khắp thế giới vẫn muốn biết: Chuyện gì đã thực sự xảy ra với ông?

Với mong muốn cho thế giới biết MJ thực sự là người thế nào, Bill Whitfield và Javon Beard, 2 vệ sĩ riêng của MJ trong những năm cuối đời ông, đã tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc sống đời thường của MJ trong cuốn sách vừa ra mắt độc giả ngày 4-6, Remembering the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days.

Hai vệ sĩ Bill Whitfield và Javon Beard luôn tháp tùng Michael Jackson trong những năm cuối đời Vua nhạc pop. Ảnh: ABC NEWS

Hai vệ sĩ Bill Whitfield và Javon Beard luôn tháp tùng Michael Jackson trong những năm cuối đời Vua nhạc pop. Ảnh: ABC NEWS

Whitfield, một cựu cảnh sát và cựu chuyên gia an ninh, cùng Beard, một tân binh, cả 2 đều là cha đơn thân, đã làm vệ sĩ riêng cho MJ từ tháng 12-2006 cho đến khi MJ qua đời vào tháng 6-2009. Những năm cuối đời, từ dinh thự Neverland, MJ đã chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, sống ẩn dật cùng 3 đứa con - một cố gắng vô ích để thoát khỏi một thế giới luôn săn lùng ông. Trong thời gian đó, Whitfield và Beard đã ở bên cạnh MJ gần như 24/24, thấy và nghe được nhiều điều về cuộc sống đời thường của ông.

Hai vệ sĩ kể, con trai của MJ là Prince, hiện 17 tuổi, có lần nhận quà là một chú chó và đã để chó phóng uế mà không dọn sạch. MJ giẫm ngay vào đó, tức điên lên và “quạt” cho Prince một trận tưng bừng. Prince sau đó phải nhanh chóng cầm chổi và đồ hốt rác chạy theo chú chó để bảo đảm cha không giẫm phải một lần nữa.

Trong thời gian làm việc, 2 vệ sĩ từng đi đón một số phụ nữ cho MJ, trong đó có một người nói giọng Đông Âu chỉ được gọi biệt danh là “Friend” (Bạn). Cô ở khách sạn Hampton Inn gần nhà MJ, và MJ tới thăm vào ban đêm sau khi các con ông đã ngủ. Cô bạn thân của Vua nhạc pop được mô tả là “đẹp chết người”, cao khoảng 1,62m với vóc dáng mảnh mai.

Một cô bạn gái khác có biệt danh “Flower” (Hoa) đã đến vài ngày sau khi “Friend” rời đi. Whitfield nhận thấy MJ thân mật với “Friend” hơn với “Flower”. Khi “Friend” đến, đó là chuyện lớn với MJ. MJ thậm chí cử các vệ sĩ của mình đi mua những món quà từ các cửa hàng xa xỉ như Tiffany trước khi “Friend” đến thăm. MJ và “Friend” còn ôm hôn nhau trong khi được đưa quanh thành phố, 2 vệ sĩ kể trong sách.

MJ gặp nhiều rắc rối tiền bạc và được nêu chi tiết trong suốt cuốn sách. Hai vệ sĩ cho biết họ không được trả lương đúng hạn và khi MJ đột tử, họ còn bị nợ nhiều tháng lương. Whitfield kể, có lần MJ nhìn các con búp bê trong một cửa hàng và hỏi Whitfield sẽ mua thứ gì cho con gái mình. Whitfield đã trả lời mình không thể mua gì vì đã không được trả lương.

Whitfield từng nghe lỏm MJ nói ông không biết tiền của mình có bao nhiêu hoặc ở đâu. Tuy nhiên, MJ vẫn xoay xở để tiếp tục chi hàng ngàn đô la cho các chuyến mua sắm đồ chơi và hàng linh tinh. Việc shopping vô tội vạ đó chỉ kết thúc khi thẻ tín dụng của MJ bị từ chối.

Khi iPhone ra đời năm 2007, MJ cũng muốn thử thiết bị lớn này của Apple. Sau khi Beard đứng xếp hàng 2 tiếng rưỡi để mua iPhone về, MJ yêu cầu Whitfield cài đặt điện thoại, nhưng công việc đơn giản đó đã kết thúc là một cơn ác mộng. Whitfield nhớ lại: “Tôi đã có tất cả thông tin cá nhân của MJ, vì vậy tôi trả lời việc cài đặt là chắc chắn. Lần đầu tiên, tôi cố gắng cài đặt theo tên MJ, nhưng sau khi nhập số an sinh xã hội của ông, AT&T đòi đặt cọc 1.500 USD mới kích hoạt điện thoại.

Đó là do tín dụng của ông quá xấu. Tôi phải cài đặt tài khoản mang tên mình. Sau đó, MJ muốn một chiếc iPhone nữa cho mẹ ông, để có thể gửi ảnh những đứa trẻ con ông. Tôi cũng phải cài đặt điện thoại của mẹ ông theo tên mình”. Whitfield kể, cuối cùng số điện thoại của MJ đã được thay đổi và các hóa đơn cho cả 2 tài khoản điện thoại đã lên gần 2.000 USD và không bao giờ được trả, chúng đã bị cắt kết nối.

Hai tác giả cho rằng một số đoạn trong sách có thể thể hiện một hình ảnh MJ không như thần tượng, nhưng họ không muốn nói xấu ông chủ cũ. Sách là câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng nhất thế giới giải trí, một phần không thể thiếu của lịch sử văn hóa pop, câu chuyện về một người đàn ông phải vật lộn để sống một cuộc sống bình thường trong những hoàn cảnh đặc biệt, câu chuyện về một người cha chiến đấu để bảo vệ và nuôi dưỡng các con của mình.

Sách muốn dở ra những huyền thoại mà báo lá cải từng viết về MJ, để cho MJ trở lại con người bình thường của ông.

HẢI ANH

Tin cùng chuyên mục