Đó là bộ phim “Lưỡi hái tử thần” (The final destination 4). Bộ phim do Hãng phim Thiên Ngân nhập và dự kiến sẽ phát hành tại hệ thống các rạp từ ngày 18-9. Tuy nhiên, bộ phim đã không qua được “cửa” xét duyệt của hội đồng duyệt phim cấp quốc gia vì yếu tố kinh dị trong phim vượt quá ngưỡng cho phép, có thể gây tác động xấu đến tâm lý người xem. Hãng phim Thiên Ngân sau đó đã phải hủy lịch chiếu bộ phim.
“The final destination” là một bộ phim thuộc thể loại phim kinh dị. Theo giới fans thể loại phim này cho biết thì phần đầu của bộ phim khá ấn tượng với cách khai thác chuyện phim nói về định mệnh của mỗi con người và không ai có thể cưỡng lại định mệnh.
Trong tập 1 của bộ phim này, nhiều nhân vật đáng lẽ phải chết nhưng đã thoát được, mặc dù cuối phim các nhân vật này đều chết. “Các cái chết cũng còn khá nhẹ nhàng” – một fan của phim cho biết.
Sang đến tập 2 và 3, bộ phim ngày càng khai thác những yếu tố rùng rợn của những cái chết được báo trước. Nó được xem là cuộc “biểu diễn” các kiểu chết, càng kinh dị, càng ác liệt, càng khủng khiếp, càng hồi hộp càng… tốt.
Theo cấp số nhân của thể loại phim kinh dị, không thể trình làng tập phim mới nếu không tìm ra những yếu tố hấp dẫn công chúng xem phim. Tất nhiên, yếu tố hấp dẫn ở đây được hiểu là yếu tố kinh dị cao hơn những phần cũ. Ngay Hãng phim Thiên Ngân cũng “giật” slogan cho bộ phim này bằng câu “Thần chết chưa bao giờ thật đến vậy”.
Việc hội đồng duyệt phim ngăn chặn kịp thời, không cấp phép cho chiếu thay vì bắt cắt một số cảnh như một vài phim kinh dị trước đây, cho thấy trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và nhất là với giới trẻ đã được những người có thẩm quyền quan tâm hơn. Hy vọng sự gác cửa của hội đồng duyệt sẽ tiếp tục được phát huy để không còn những bộ phim có nội dung gây tác động xấu được lọt lưới.
HẠ CHINH