Mong ước của cô giáo mầm non trên dãy Trường Sơn

Cô giáo Mần non Hoàng Thị Thùy Dung (sinh năm 1993, ảnh), ở thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xung phong làm giáo viên cắm bản tại trường Mầm non Ngân Thủy, thuộc xã miền núi Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Mong ước của cô giáo mầm non trên dãy Trường Sơn

Tháng 8-2022, khi đang bám lớp trên dãy Trường Sơn, cô Thùy Dung cảm thấy sức khỏe giảm sút. Lúc đầu cô nghĩ, có thể do điều kiện khí hậu ở vùng núi khắc nghiệt nên cơ thể chưa thích nghi. Thế nhưng, sức khỏe ngày một yếu, cô xin nghỉ dạy đi khám bệnh thì được bác sĩ chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Đất trời như đổ sụp, nhưng nghĩ đến các cháu nhỏ ở trường, con trai nhỏ và người chồng đang đi bộ đội, cô Thùy Dung tự động viên mình cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Gần 2 năm nay, mỗi tháng 15 lần, cô Thùy Dung lại bắt xe từ Quảng Bình vào bệnh viện ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) để chạy thận.

Thời gian gần đây, bệnh nặng, mỗi tháng cô phải tiêm 2 mũi tạo máu, kích thích hồng cầu. Gia đình cô Thùy Dung cho biết, bệnh viện vừa thông báo đã tìm được người hiến thận và dự kiến sẽ tiến hành ghép thận cho cô sớm nhất. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép thận lên đến 1,3 tỷ đồng, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Nằm trên giường bệnh, điều mong ước của cô giáo mầm non Thùy Dung lúc này là làm sao có đủ kinh phí để được ghép thận, duy trì cuộc sống để tiếp tục lên lớp dạy đàn em thơ và nuôi con khôn lớn.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-47.

Tin cùng chuyên mục