Mới xanh một khúc

- Nghe nói có dự án hay lắm để sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim (Đồng Tháp). Nhưng liệu rằng khi dự án hoàn tất, sếu sẽ có chỗ sinh sống dài hạn hay lại vỗ cánh bay đi?

- Chim trời cá nước, cũng khó mà nói trước. Động vật hoang dã rất ớn những hoạt động canh tác hay sinh hoạt của người. Dụ sếu đầu đỏ trở về tốn bộn tiền, phải thuê chuyên gia Thái Lan qua, công phu dữ lắm. Nhưng giả tỷ sau đó vỏ lãi vẫn chạy phành phạch, vùng trồng lúa xung quanh vẫn xài lậm thuốc trừ sâu, phân hóa học thì sếu có sợ… xanh mặt không? Tin thì có tin, mà kết quả thế nào phải dòm thực tế.

- Nhiều cánh rừng ở Tây Bắc, miền Trung hay Đông Nam bộ gần đây phát hiện thú lớn. Đó là dấu hiệu cho thấy sinh thái đã có sự cải thiện?

- Rõ ràng là có. Một số địa phương còn làm rát, cấm tiệt chuyện săn bắt, buôn bán động vật hoang dã. Chim thú có chỗ sinh tồn, bảo vệ thiên nhiên đã có thực chất. Tuy vậy, nạn săn trộm ở nhiều nơi vẫn lậm. Rừng vẫn tiếp tục bị phá tan hoang. Rồi cái chợ buôn bán động vật hoang dã ở Thạnh Hóa (Long An) vẫn hoạt động công khai. Người ta bán đủ thứ con, xe cộ vẫn ghé mua ì xèo. Chính quyền địa phương qua nhiều năm vẫn còn đang tính!

- Phải phạt tù thật nghiêm, người vi phạm mới tởn. Nói cho công bằng, thiên nhiên đã xanh hơn, nhưng mới xanh một khúc.

Tin cùng chuyên mục