Miệt mài luyện tập, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại

Chiều 8-4, tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM), hàng trăm người dân thích thú chụp ảnh cùng 15 khẩu đại bác và xem các chiến sĩ tập luyện cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975  - 30-4-2025).

Theo kế hoạch, Lễ Kỷ niệm sẽ có hoạt động diễu binh, diễu hành với khoảng 13.000 người, bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam.

Nhiều người dân, du khách đã dừng lại chụp ảnh lưu niệm. Xung quanh là các trại dã chiến để bảo quản tốt khí tài, đảm bảo nhiệm vụ đề ra.

Thượng úy Dương Văn Kiên, Đội phó Đội pháo lễ, Lữ đoàn 96, Binh chủng pháo binh cho biết, sau khi tập kết 15 khẩu đại bác từ tỉnh Đồng Nai đến Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) vào khuya 6-4, đội bắt đầu tập luyện từ sáng 8-4. Từ nay đến ngày 30-4, đội sẽ tiến hành luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ chính thức bắn pháo lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Sau khi luyện tập, đội đảm bảo công tác bảo quản pháo, trang bị và tình trạng kỹ thuật ở trạng thái tốt nhất.

Theo Thượng úy Dương Văn Kiên, tại TPHCM, đội pháo lễ đã nhận được sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh TPHCM, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Dân quân thường trực… đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông trong thời gian luyện tập. Dù luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, các chiến sĩ của Đội pháo lễ, Lữ đoàn 96, Binh chủng pháo binh luôn nêu cao quyết tâm luyện tập thật tốt, đảm bảo có màn pháo lễ trọn vẹn nhất trong ngày hội lớn.

>> Một số hình ảnh ghi nhận tại Công viên Bến Bạch Đằng, chiều 8-4. Ảnh: HOÀNG HÙNG

z6485046715655_5120f0a78e0ec1d6b48cba6caae14a4d.jpg
Hoạt động thu hút người dân, du khách tới theo dõi
z6485046699007_4191ac978e455bcb5604255f765a79c8.jpg
15 khẩu pháo được chia cho 5 trung đội, mỗi trung đội phụ trách 3 khẩu, khai hỏa lần lượt theo kế hoạch
z6485046727224_b671ec88ec427da52c58e99fe27737bf.jpg
z6485046672803_2d750a6cfe614b558fc6cc4623fd9653.jpg
z6485046699148_65ad7a1a7aff746e9cf669e63dc783df.jpg
z6485046716760_f09d4f6d2553a9696747957a594df731.jpg
Các thao tác được các chiến sĩ thực hiện dứt khoát, đồng đều
z6485046902003_154b890392ea54113e09f22a96ac5d15.jpg
Kiểm tra và rút kinh nghiệm sau mỗi lần tập
z6485047236606_687f19f3d4c18c8c99663b7e4541133c.jpg
Chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1975, ngụ quận 12) cùng con trai chụp hình cùng dàn pháo lễ. Chị Thúy chia sẻ: “Có lẽ do tôi sinh đúng vào năm 1975 nên niềm xúc động càng nhiều hơn bao giờ hết. Hôm nay, nhìn bộ đội tập luyện dưới nắng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, rất thương và cũng rất tự hào vì tất cả đều vì một ngày lễ lớn của đất nước”.
z6485047252686_d8c79e2417dad83198b28b3d2a77c565.jpg
Đoàn Đặng Linh Chi (sinh năm 2004, quê tỉnh Sóc Trăng) dự định năm nay sẽ ở lại TPHCM để xem lễ kỷ niệm. “Dịp lễ 30-4 năm nay mình dự định sẽ không về quê mà ở lại đây để được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh và hít thở bầu không khí lịch sử mà cả nước đang hướng về”, Linh Chi chia sẻ.
z6485047443871_80db4962fcaf195f84a14e4151c862d2.jpg
Ông Jeroen Van Der Laan (du khách Hà Lan, ở giữa) bày tỏ ngạc nhiên và thích thú khi chứng kiến không khí tại đây
z6485047542020_f6cf7bdde1ced548f9b35a67e60565ef.jpg
Thu hút nhiều du khách và các em nhỏ

Tin cùng chuyên mục