Miền Trung rợp sắc cờ từ phố biển đến núi rừng

Những ngày tháng Tư lịch sử, dọc khắp miền Trung rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Ở từng góc phố, con đường, trong những ngôi làng ven biển hay giữa núi đồi heo hút, cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, thắp lên niềm tự hào và khí thế hân hoan của người dân. Những hoạt động ý nghĩa, những hình ảnh giản dị mà xúc động đã cùng nhau dệt nên bức tranh sống động, tràn đầy tình yêu quê hương, hướng về 50 năm ngày đất nước thống nhất.

Tại Hà Tĩnh, không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) ngập tràn ở nhiều nơi.

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, hơn 450 em học sinh khối 3,4,5 của Trường Tiểu học thị trấn Lộc Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xếp thành hình bản đồ đất nước Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Học sinh Trường Tiểu học Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xếp thành hình bản đồ đất nước Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
ảnh_Viber_2025-04-28_09-23-47-159.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xếp thành hình bản đồ đất nước Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
0-02-06-9ac62078e39e989393f09b02af0febba42cfc999da6030a4affec61b53a67ee3_fe3c72e12485fe96.jpg
Đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm “Hào khí non sông - 50 năm thống nhất, phát triển và hội nhập" tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
ảnh_Viber_2025-04-28_09-34-14-897.jpg
ảnh_Viber_2025-04-28_09-35-09-076.jpg
Cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh rợp sắc đỏ mừng 50 năm non sông thống nhất

Về cố đô Huế, những ngày tháng Tư này cũng bừng sáng sắc đỏ. Từ cổng trường, sân trường đến các giảng đường đại học, cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay kiêu hãnh. Tại Trường Đại học Phú Xuân, 5.000 lá cờ đỏ sao vàng được căng trên sân trường, không chỉ để chào mừng ngày lễ trọng đại mà còn là lời tri ân sâu sắc tới những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

z6548585552197_29d420f73f91a36006a92a07d1503f99.jpg
Tại Trường Đại học Phú Xuân. Ảnh: VĂN THẮNG
z6548585562978_cb328a252c20a48d3caaeba9ac9b48d4.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG
z6548585570912_9c758b8b088653fe817b4bedc3bd4b98.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG

Dọc các tuyến đường Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Lộ Trạch, Dương Văn An... (phường Xuân Phú, TP Huế), hàng ngàn lá cờ rực rỡ bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng, vừa trẻ trung, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, ghi lại những khoảnh khắc đầy tự hào.

z6548593998286_ca1d9b618c6dcf9e379b166a864d3e88.jpg
Rợp cờ đỏ tại tuyến đường Nguyễn Đỗ Cung. Ảnh: VĂN THẮNG
anh.jpg
Một con đường được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng, người dân tất bật quét dọn vệ sinh, chuẩn bị chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc. Ảnh: VĂN THẮNG

Tại TP Đà Nẵng, không khí đại lễ 30-4 lan tỏa ở khắp phố phường.

Người dân tìm cho mình những cách riêng để tri ân lịch sử. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Các tiểu thương ở chợ Đống Đa (quận Hải Châu) đồng loạt giăng cờ, mặc áo đỏ sao vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh sống động thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.

Ông Nguyễn Thu, Trưởng Ban Quản lý chợ Đống Đa cho biết, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, toàn bộ tiểu thương tại chợ đã treo cờ đỏ sao vàng ở tất cả các quầy hàng, thể hiện tinh thần yêu nước. Dù hoạt động kinh doanh thời gian qua không sôi động, nhưng các tiểu thương vẫn nhiệt huyết, phấn khởi trong ngày lễ trọng đại. Ngoài treo cờ, vào ngày 30-4, gần 600 tiểu thương sẽ đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng, tổ chức diễu hành nội bộ, hòa chung không khí hân hoan của cả nước.

20250426_113100.jpg
Tiểu thương chợ Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH
20250426_112608.jpg
Tiểu thương chợ Đống Đa thể hiện niềm tự hào dân tộc trong ngày hội thống nhất. Ảnh: XUÂN QUỲNH
20250426_112419.jpg
Khu hàng rau rợp sắc cờ đỏ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
20250426_112334.jpg
Chợ Đống Đa trong không khí tưng bừng ngày 30-4. Ảnh: XUÂN QUỲNH
20250426_120129.jpg
Du khách thích thú dừng chân bên gian hàng rực đỏ cờ Tổ quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngoài Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), hàng trăm tàu thuyền cũng đồng loạt giăng cờ, hòa chung khí thế tưng bừng hướng về ngày hội thống nhất non sông.

DSC08326.jpg
Hàng trăm tàu thuyền tại âu thuyền Thọ Quang đồng loạt giăng cờ đỏ sao vàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08266.JPG
Những cánh buồm, những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, tạo nên khung cảnh biển trời rực rỡ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08312.JPG
Ngư dân cùng chung tay giăng cờ, hướng về ngày hội thống nhất đất nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở tỉnh Quảng Ngãi, từ thành thị đến thôn quê, sắc đỏ cũng nhuộm khắp các nẻo đường. Tại xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn), cờ Tổ quốc được treo dọc các tuyến đường quê, tô điểm cho không gian thêm phần thiêng liêng, rực rỡ.

Anh 1-5 la co xa Binh Tan Phu 2 (1 of 1) (1).jpg
UBND xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã treo cờ đỏ Tổ quốc trên các tuyến đường quê. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Anh 1-5 la co xa Binh Tan Phu 2 (1 of 1) (2).jpg
Anh 1-5 la co xa Binh Tan Phu 2 (1 of 1) (5).jpg

Ở xã Bình An, trước nhà sàn Thọ An, mái ngói hình lá cờ Tổ quốc nổi bật giữa làng quê yên bình, như một biểu tượng bất khuất trường tồn với thời gian.

Anh 6- noc nha Tho An, xa Binh An, Binh Son Quang Ngai.jpg
Phía trước nhà sàn Thọ An (xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nổi bật với mái ngói hình lá cờ Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngoài khơi, trên tàu CSB 4038 thuộc Hải đội 212, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển), lễ chào cờ đặc biệt được tổ chức trang nghiêm, tiếp thêm ý chí vững vàng cho những người lính biển ngày đêm gìn giữ chủ quyền đất nước.

ANH 7- Lễ chào cờ đặc biệt trên tàu Tàu CSB 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển) (1).jpg
Lễ chào cờ đặc biệt được tổ chức trang nghiêm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục