Melissa George: “Ghiền” phim ma

Melissa George: “Ghiền” phim ma

Không phải cô đào màn bạc người Australia, 31 tuổi, này mê xem phim kinh dị mà đúng ra là Melissa rất hay góp mặt trong những phim “ma”.

  • Có duyên với phim “ma”
 
Melissa George: “Ghiền” phim ma ảnh 1
Melissa George ngoài đời
Melissa George: “Ghiền” phim ma ảnh 2

Melissa George trong phim “30 Days of Night”

Trong phim mới nhất, “30 Days of Night”, Melissa đóng vai Stella Oleson, một nữ nhân viên cảnh sát và chồng là cảnh sát trưởng Eben (Josh Harnett đóng) cùng người dân tại ngôi làng hẻo lánh Barrow thuộc bang Alaska, chống lũ ma cà rồng để tồn tại. Đây là nơi mỗi năm mọi người phải chịu đựng 30 ngày “tối như đêm 30” do mặt trời không mọc ở vùng Bắc Cực.

Tuy nhiên, phim được thu hình và làm hậu kỳ tại... New Zealand. Ngay trong tuần đầu chiếu tại Mỹ đã thu 16 triệu USD tiền vé, một thành công đầu tay của đạo diễn David Slade. Cốt truyện dựa theo tiểu thuyết kinh dị cùng tên của 2 cây bút Steve Niles và Ben Templesmith.

Melissa thật sự nổi lên tại kinh đô điện ảnh Hollywood qua các phim kinh dị “Amityville Horror” (kể về một ngôi nhà bị ma ám, rất ăn khách hồi năm 2005), phim “Derailed” (đóng chung với Clive Owen và Jennifer Aniston năm 2006) và đầu năm nay là phim kinh dị “Turistas” thu hình ở Brazil.

Nhưng mẹ Melissa không phải fan của phim kinh dị. Bà gợi ý con gái nên chọn đóng phim tình cảm hài...

  • Ngày càng nổi

Melissa đang bận rộn với nhiều dự án phim khác. Từ cô ca sĩ 16 tuổi dễ thương của màn ảnh nhỏ Australia, Melissa theo đuổi nghệ thuật đầy quyết tâm và tuân thủ kỷ luật, không rơi vào những cạm bẫy Hollywood, từng trải qua thời gian dài vất vả ở Mỹ, nhận những vai nhỏ trong các tập phim truyền hình. Cô phải tập nói giọng Mỹ thật chuẩn để thử vai trước khi được Stephen Soderbergh (đạo diễn các phim “Ocean’s Thirteen”, “Erin Brokovich”) giao vai chính trong “The Limey”.

 Xuất phẩm “30 Days of Night” là phim thứ ba Melissa đóng trong năm 2007. Hai phim kia... vắng bóng ma: phim bi “Music Within” dựa theo một câu chuyện có thật, kể về Richard Pimentel (Ron Livingston đóng), cựu binh Mỹ từ cuộc chiến tranh Việt Nam trở về và đấu tranh cho quyền của người tàn tật. Melissa đóng vai người phụ nữ yêu ông. Phim này được chiếu ở Mỹ một tuần sau phim “30 Days of Night”. Phim còn lại là “Waz”, một phim hành động tâm lý.

Melissa đã là công dân Mỹ nhưng thời gian rảnh cô lại thích sống ở Argentina cùng chồng là đạo diễn Claudio Dabed, người Chile.

Đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, được nhiều đề nghị đóng phim nhưng Melissa không thể nhận hết vì cô muốn dành nhiều thời gian cho những nhân vật của các dự án phim có chất lượng, hoặc để tập viết kịch bản, lên kế hoạch làm phim cùng chồng... và nhất là muốn có nhiều thời gian tránh xa Hollywood, do cô cảm thấy mình đang đánh mất sự lạc quan.

Dù vậy, có thể cô sẽ nhận lời đóng 2 phần tiếp theo của “30 Days of Night”, với những ngày tối tăm xoáy vào nhân vật Stella. Đây là một nét lạ của Hollywood: hiếm nữ diễn viên được liên tục giao vai chính trong phim hành động.

DIÊN PHÚC 

Tin cùng chuyên mục