Mẹ đơn thân nuôi con bệnh ung thư

Hơn 1 năm qua, từ khi phát hiện con trai mình là bé Hoàng Lý Đức (ảnh, 6 tuổi, ở thôn 1B, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị bệnh ung thư sacom cơ hàm mặt, chị Lưu Thị Hoan phải gửi con gái lớn cho họ hàng chăm sóc để theo vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM chữa bệnh cho con. Bé Đức đã vô được 3 toa hóa chất, mỗi toa hơn 10 triệu đồng do có những loại thuốc ngoài danh mục BHYT.

Mẹ đơn thân nuôi con bệnh ung thư
&4b.jpg

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Hoan cho biết mình là mẹ đơn thân. Không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày chị Hoan đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi 2 con nhỏ. Từ khi bé Đức bị bệnh, chị Hoan không có nguồn thu nhập nào. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Hoan phải đi vay mượn khắp nơi, mỗi ngày ăn cơm từ thiện xin được. Tranh thủ những lúc bé Đức khỏe, chị gửi con cho những người nuôi bệnh cùng phòng trông giúp để đi nhặt ve chai, kiếm thêm ít tiền bồi dưỡng cho con. Sắp tới bé Đức còn phải vô nhiều toa hóa chất nữa, nhưng chị không còn khả năng lo liệu.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TP Hồ Chí Minh hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24- 59.

Tin cùng chuyên mục