![Mạnh và yếu](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/osgmky/images7726_H3.jpg.webp)
Dĩ nhiên không một đội bóng nào hoàn hảo, kể cả CH Séc. Nhưng theo cách đánh giá của cây bút Mike Collett (Hãng thông tấn Reuters) về 4 đội bóng vào bán kết, CH Séc đang là đội ấn tượng nhất và dĩ nhiên họ trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Bồ Đào Nha: Vẫn chờ một sự ổn định
Hàng hậu vệ đội tuyển Bồ Đào Nha đã nâng cao sức mạnh trong 3 trận gần đây sau khi thay thế cựu binh Fernando Couto bằng Ricardo Carvalho – một trong những trung vệ hay nhất châu Âu hiện thời. Sự kết hợp giữa Carvalho với trung vệ Andrade và tiền vệ phòng thủ Costinha khiến tuyến phòng thủ Bồ Đào Nha vững hơn hẳn. Hai bàn thua của họ trong trận đấu với Anh chỉ là do sai lầm cá nhân mà ít đội bóng nào dám nói là không bao giờ xảy ra trong những giai đoạn căng thẳng nhất của trận đấu.
Ở hàng tiền vệ, hầu như HLV Scolari thay đổi liên tục qua từng trận đấu và có lẽ ông cũng sẽ một lần nữa thay đổi phòng tuyến này trong trận bán kết sắp tới. Trong trận đấu với Anh, hàng tiền vệ Bồ Đào Nha bao gồm Maniche, Deco, Costinha trong khi Cristiano Ronaldo nhô cao để chơi như một tiền đạo cánh. Theo dòng chảy của trận đấu, HLV Scolari tung thêm Simao Sabrosa vào cuộc và cầu thủ này đã giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép về phía đối thủ. Mặc dù vậy, có lẽ trong trận bán kết Sabrosa vẫn sẽ ngồi ghế dự bị.
Về hàng tấn công của Bồ Đào Nha, bàn thắng của Helder Postiga trong trận tứ kết đã khẳng định sự hữu dụng của cầu thủ này. Như vậy, hiện nay Scolari có thêm một phương án để lựa chọn. Ngoài Postiga là Nuno Gomes, Pauleta, Luis Figo. Nhiều khả năng Nuno Gomes và Figo vẫn giữ được vị trí của mình.
Hà Lan: Hàng tấn công nổi bật
![Mạnh và yếu ảnh 1 Mạnh và yếu ảnh 1](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/osgmky/images7726_H3.jpg.webp)
Việc bổ sung Michael Reiziger vào cánh phải hàng phòng thủ Hà Lan đã giúp phòng tuyến này vững chắc hơn. Bên cạnh đó, chấn thương của Frank de Boer trong trận tứ kết với Thụy Điển đã tạo điều kiện cho Bouma trở lại đội hình để đá cặp với trung vệ Jaap Stam. Hàng phòng thủ Hà Lan đã chơi 2 trận liền không thủng lưới và đó là một dấu hiệu đáng lạc quan.
Trên hàng tiền vệ, Edgar Davids, Clarence Seedorf và Philip Cocu không có được sự ổn định. Hình như cứ một trận hay lại đến một trận bình thường, cứ một trận họ chơi đầy sáng tạo lại đến một trận nghèo nàn. Mặc dù vậy, bộ ba tiền vệ này có lẽ sẽ hiện diện trong thành phần chính thức ở trận bán kết với BĐN và người ta chờ đợi họ thi đấu đúng như những cơn lốc màu da cam sau khi tương đối mờ nhạt trong trận tứ kết với Thụy Điển.
Trái lại, hàng tấn công với 3 mũi nhọn Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy và Andy van der Meyde đã phối hợp tương đối hiệu quả từ đầu giải đến nay. Van Nistelrooy đã có 4 bàn thắng và phần lớn trong đó xuất phát từ lối chơi năng động phía cánh trái của Robben, một trong những phát hiện lớn của giải. Đây chính là tuyến hay nhất của Hà Lan và là nơi gìn giữ ước mơ vô địch.
Hy Lạp: Cặp trung vệ và một tiền đạo
Cặp trung vệ cao lớn Traianos Dellas và Michalis Kapsis đã tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc và họ đã thi đấu gần như hoàn hảo trong trận mở màn với Bồ Đào Nha, một trận đấu của niềm tin. Điểm yếu lớn nhất của họ là sự “dị ứng” với những đường bóng sệt của đối thủ xuất phát từ hai cánh. Nhưng nói chung thì đây là cặp trung vệ đáng tin cậy, vững vàng. Ở hai cánh, hậu vệ trái Takis Fyssas có vẻ mỏi mệt trong hai trận đấu gần đây nhưng hậu vệ phải Yourkas Seitaridis lại chơi rất thành công. Chính anh đã mang lại quả phạt đền cho Hy Lạp ở trận mở màn và là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất Euro 2004.
Ngược lại, trong những trận đấu vừa qua, hàng tiền vệ Hy Lạp hơi bất ổn vì Giorgos Karagounis bị treo giò trong trận đấu bảng cuối cùng với Nga trong khi Giannakopoulos vắng mặt hai trận đấu gần đây nhất do chấn thương. Điều đáng mừng là hàng tiền vệ vẫn hoạt động tốt dù họ không phát huy được khả năng sáng tạo nếu vắng Karagounis và Giannakopoulos.
Ở hàng tấn công, chắc chắn Angelos Charisteas (đang khoác áo Werder Bremen) là tiền đạo tài năng nhất của Hy Lạp và cơ hội chiến thắng của đội bóng phụ thuộc lớn vào những cú dứt điểm của cầu thủ cao lớn này. Mặc dù vậy, Charisteas thường xuyên bị cô lập và thông thường một mình anh phải đối mặt với cả hàng phòng ngự đội bạn. Anh đã hạ gục đội tuyển Pháp bằng một cú đánh đầu tuyệt đẹp nhưng trước đó anh gần như bất lực trước các hậu vệ Nga.
CH Séc: Bền bỉ, thông minh, ăn ý
![Mạnh và yếu ảnh 2 Mạnh và yếu ảnh 2](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/osgmky/images7728_H4.jpg.webp)
Sức mạnh của CH Séc đã bộc lộ qua 4 trận toàn thắng, trong đó họ đã đánh bại đội tuyển Đức bằng đội hình dự bị ở lượt trận đấu bảng cuối cùng. Trong tiến trình đó, mối lo duy nhất là trường hợp bị bệnh của trung vệ Rene Bolf khiến anh phải vắng mặt ở trận đấu với Hà Lan. Tuy nhiên, Bolf đã kịp bình phục và hàng hậu vệ CH Séc đã lấy lại đầy đủ sức mạnh.
Hàng tiền vệ CH Séc xuất sắc với bộ tứ Karel Poborsky, Pavel Nedved, Tomas Rosicky và Tomas Galasek và sự xuất sắc đó đã lan truyền đến hàng tiền đạo để mang lại sự ăn ý giữa Milan Baros và Jan Koller. Hình ảnh tiêu biểu của họ là trong trận thắng Hà Lan 3-2, Koller đã dùng ngực đỡ bóng cho Milan Baros ghi bàn bằng một cú sút trái phá. Trong trận thắng Đan Mạch 3-0, Koller và Milan Baros tiếp tục ghi bàn. Milan Baros đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Euro 2004.
Với bầu năng lượng vô tận, với trí thông minh và sự ăn ý trong lối chơi của các tiền vệ và tiền đạo CH Séc, đây là lúc viết tên họ vào vị trí ứng cử viên vô địch số một.
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)