Linh hồn Hà Nội dưới lăng kính một đạo diễn nước ngoài

Chiều 5-10, tại trường quay S7, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức công chiếu  bộ phim tài liệu thứ hai "Linh hồn Hà Nội" và giao lưu với ekip làm phim, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2024).

Bà Nguyễn Ngọc Ánh và ông Trịnh Quang Bách (bên trái) giao lưu với khán giả trong buổi công chiếu phim
Bà Nguyễn Ngọc Ánh và ông Trịnh Quang Bách (bên trái) giao lưu với khán giả trong buổi công chiếu phim

4 tập phim Linh hồn Hà Nội là dự án hợp tác giữa Trung tâm phim tài liệu - Đài Truyền hình Việt Nam với một đạo diễn người Đức Manouchehr Abrontan. Bộ phim thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau của đạo diễn Manouchehr Abrontan về một Hà Nội hiện đại và năng động.

Mở đầu tập 1 của bộ phim là những hình ảnh phố cổ Hà Nội thời hiện đại, những con ngõ nhỏ hẹp rất đặc trưng với hiệu ứng chuyển cảnh bằng bóng tối. Được xây dựng theo kết cấu từ hiện tại nhớ về quá khứ, bộ phim tái hiện về giai đoạn Hà Nội trước ngày giải phóng qua ký ức của nhân chứng lịch sử.

Linh hồn của Hà Nội được kể bằng những thước phim phỏng vấn người dân ở phố cổ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ nhiếp ảnh... và có sự đan xen những hình ảnh của Hà Nội xưa và nay.

Ông Trịnh Quang Bách, trợ lý đạo diễn người Đức chia sẻ, yêu cầu về hình ảnh, kỹ thuật và làm sao để lột tả được linh hồn Hà Nội theo đúng ý của đạo diễn người Đức là sự khó khăn lớn với ekip làm phim.

Giao lưu với khán giả trong buổi công chiếu phim, bà Nguyễn Ngọc Ánh, phụ trách biên tập phim cho biết, bộ phim có 4 tập gồm rất nhiều đoạn phỏng vấn nhân chứng lịch sử ở các lứa tuổi khác nhau. Trong quá trình làm phim, đạo diễn Manouchehr Abrontan sẵn sàng đi hỏi những người Việt về linh hồn Hà Nội là gì, mặc dù không biết nhiều về tiếng Việt. Câu hỏi đó chính là sợi dây xuyên suốt của bộ phim và khán giả sẽ có câu trả lời qua 4 tập phim.

Tin cùng chuyên mục