Liên hoan Phim tài liệu sinh viên lần 1: Câu chuyện về người bán hàng rong yêu mèo ở Thảo Cầm Viên giành giải Nhất

Tối 29-6, tại Hội trường Văn Khoa (Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TPHCM) đã diễn ra đêm chung kết Liên hoan Phim tài liệu sinh viên lần 1 năm 2024.

Đây là năm đầu tiên Liên hoan Phim tài liệu sinh viên được Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH và NV TPHCM tổ chức. 11 bộ phim lọt vào vòng chung kết đều nằm trong khuôn khổ bộ môn Phim tài liệu truyền hình và đồ án tốt nghiệp do sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông sản xuất.

IMG_20240630_094851.jpg
Liên hoan Phim tài liệu sinh viên nhận được sự quan tâm từ đông đảo các bạn trẻ

Đặc biệt, liên hoan phim có thành phần Ban Giám khảo đều là những đạo diễn, nhà báo kỳ cựu: NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn; Đạo diễn - Nhà báo Vũ Tùng và Biên kịch Minh Diệu.

IMG_20240630_094844.jpg
Các Giám khảo của Liên hoan phim lần này

Phát biểu tại đêm chung kết, NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn cho biết, 11 bộ phim là 11 câu chuyện sinh động, được phản chiếu một cách chân thực và phong phú. Các phim đa phần đều đi sâu vào cái đẹp của con người với cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên, hướng đến sự lạc quan và nhân ái.

Sau khi xem và chấm điểm, Ban Giám khảo đã trao giải Nhất cho bộ phim “Nội Mai”. Phim là câu chuyện về bà cụ tên Mai bán đồ chơi ở Thảo Cầm viên Sài Gòn và nuôi 9 con mèo. Ngày ngày, bà Mai còn đạp xe đi phát đồ ăn cho chim chóc và mèo ở khắp nơi. Nụ cười hiền hậu và sự lạc quan của bà Mai là tia nắng đẹp giữa lòng phố thị. Đáng chú ý, bà Mai cũng xuất hiện tại đêm chung kết và giao lưu với khán giả.

IMG_20240630_094847.jpg
Đoàn làm phim chung vui cùng bà Mai

Chia sẻ tại đêm chung kết, TS Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng mong muốn Liên hoan Phim tài liệu sinh viên sẽ tiếp nối và mở rộng đối tượng cho sinh viên các ngành liên quan, trở thành sân chơi bổ ích cho sinh viên yêu thích phim ảnh nói chung và yêu thích phim tài liệu nói riêng.

Tin cùng chuyên mục