Lịch sử cuộc đối đầu Đức - Italia: Những nỗi đau khó quên

Trước cuộc đại chiến ở vòng tứ kết EURO 2016 giữa Đức với Italia, 2 trong số những làng bóng đá thành công nhất ở châu Âu, hãy lục lại bộ nhớ để tóm tắt một số trận đấu đáng nhớ nhất giữa họ trong quá khứ.

Trước cuộc đại chiến ở vòng tứ kết EURO 2016 giữa Đức với Italia, 2 trong số những làng bóng đá thành công nhất ở châu Âu, hãy lục lại bộ nhớ để tóm tắt một số trận đấu đáng nhớ nhất giữa họ trong quá khứ.

Đối với không ít người và các chuyên gia, cuộc “so găng” này đã đến quá sớm tại EURO 2016 khi mà cả Đức lẫn Italia có lẽ là 2 đội bóng gây được ấn tượng nhất cho đến nay ở giải đấu này, giống như một bi kịch.

Italia giành được chiếc cúp vàng sau chiến thắng 3-1 trước Đức ở trận chung kết World Cup 1982.

Với 8 ngôi vô địch World Cup và 4 vương miện châu Âu, không có gì để nghi ngờ về tinh thần chiến thắng của họ tại EURO 2016, kể cả khi có chút cường điệu. Italia đã gây ngạc nhiên với những chiến thắng thuyết phục trước 2 ứng viên của giải là Bỉ và Tây Ban Nha. Và mặc cho những gì mà HLV Joachim Loew đã nói, Người Đức vẫn nhìn vào chiến thắng của Italia trước Tây Ban Nha với chút sợ hãi, nhất là khi họ biết rằng Mannschaft chưa bao giờ đá bại được Squadra Azzurra ở các giải đấu lớn.

Italia - Đức 2-1 (EURO 2012). Trận bán kết này vẫn còn tươi trong bộ nhớ với màn khoe cơ bắp của Mario Balotelli sau một cú đúp cùng màn trình diễn tuyệt vời. Andrea Pirlo của Italia là nhạc trưởng hoàn hảo, kiểm soát toàn bộ trận đấu trong khi Balotelli thể hiện phong độ tốt nhất của anh dưới màu áo Azzurri. Đức đã tạo được áp lực trong hiệp 2, nhưng quả phạt đền thành công của Mesut Oezil ở những phút bù giờ vào cuối trận đã đến quá trễ. Italia lọt vào trận chung kết.

Đức - Italia 0-2, sau 2 hiệp phụ (World Cup 2006). Một kết quả đau lòng cho đội tuyển Đức được chơi trên sân nhà. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc mà không có bàn thắng, trước khi 2 pha lập công tuyệt vời của Fabio Grosso và Alessandro Del Piero trong hiệp phụ đã nghiền nát trái tim của người Đức và Italia lại lọt vào trận chung kết.  Đức - Italia 0-0 (EURO 1996). Đây là trận đấu duy nhất mà Đức đã loại Italia ra khỏi cuộc chơi ở các giải đấu lớn, dù 2 đội bất phân thắng bại. Đức đã giành được quyền đi tiếp trong khi Italia buộc phải thắng. Gianfranco Zola đã không thắng được Andreas Kopke trên chấm phạt đền ở phút thứ 9 và mặc dù Đức chỉ còn 10 người trên sân, Italia vẫn không thể ghi bàn.

Italia - Đức 3-1 (World Cup 1982). Trước 90.000 khán giả tại sân Santiago Bernabeu ở Madrid. Italia được dẫn dắt bởi thủ môn huyền thoại Dino Zoff và 1 hàng hậu vệ lừng lẫy bao gồm Gaetano Scirea và Claudio Gentile, trong khi

Karl-Heinz Rumminegge là đội trưởng của Đức và Paul Breitner chơi ở hàng tiền vệ. Sau hiệp 1 không bàn thắng, Paolo Rossi, Marco Tardelli và Alessandro Altobelli ghi liền 3 bàn cho Italia. Breitner gỡ 1 bàn an ủi ở phút 83 chỉ để chứng kiến Italia nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ 3 và cũng là lần đầu tiên trong 44 năm của họ.

Italia - Đức 4-3, sau 2 hiệp phụ (World Cup 1970). Đây có lẽ là trận đấu ngoạn mục nhất giữa 2 đội. Italia dẫn trước nhờ công của Roberto Boninsegna, Karl-Heinz Schnellinger gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Gerd Mueller giúp Đức vượt lên rồi Tarcisio Burgnich san bằng tỷ số. Luigi Riva dẫn điểm cho Italia nhưng bàn thắng thứ 2 của Mueller lại đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ cho đến khi Gianni Rivera ghi bàn thắng thứ 4 cho Italia ở phút 111, người Đức mới chịu đầu hàng và Squadra Azzurra lọt vào trận chung kết.  

Quá nhiều nỗi đau cho người Đức khi Italia đã “xỏ mũi” họ bằng một chiếc cúp vàng cùng 3 tấm vé góp mặt ở các trận chung kết trong 8 lần đọ sức mà họ không biết thắng ở các giải đấu lớn. Đó là những kết quả mà tiền vệ Toni Kroos cho rằng “không thể thay đổi được” nhưng đối với anh, kết quả vào rạng sáng mai mới là điều quan trọng, nhất là khi lãnh đội Oliver Bierhoff tin rằng “đây là khoảng thời gian để chúng ta viết một câu chuyện mới”. Làm được không, Mannschaft?

Ngân Vân

----------------------------------------------------------------

Chuyên gia Nguyễn Hồng Sơn: “Trận chung kết” ngoài ý muốn

Lẽ ra, Italia và Đức phải gặp nhau ở trận chung kết của EURO 2016 mới hợp lý. Trên thực tế, đấy là 2 đội bóng được đánh giá là giỏi tính toán và có lối chơi ổn định bậc nhất VCK. Tiếc thay, họ buộc phải bước vào cuộc chiến ngoài ý muốn và những người yêu thích 2 đội bóng này cảm thấy thật đau đớn. Phải thừa nhận với nhau rằng 1 trong 2 đội không đi đến trận cuối cùng sẽ là nuối tiếc của nhiều người, trong đó có tôi.

Cá nhân tôi khi nhận lời của Báo SGGP Thể Thao viết nhận định về trận đấu giữa Đức và Italia, đã rất phân vân và đắn đo, vì tôi không muốn cái kết cục thiếu cái hậu dành cho Italia hoặc Đức. nhưng dù sao, khi cơ hội chia đều 50-50, chắc chắn trận tứ kết này sẽ diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc và tất nhiên không thiếu kịch tính. Ai chiến thắng trong trận đấu khắc nghiệt này sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Đây chính là trận cầu kinh điển không chỉ của châu Âu mà của cả bóng đá thế giới. Họ có nhiều duyên nợ với nhau, từng sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu và để lại trong lòng người hâm mộ những tình cảm thật đặc biệt. Cái khó đối với nhà ĐKVĐ thế giới Đức khi đụng độ Italia là vấn đề tâm lý, khi lịch sử có phần nghiệt ngã với tuyển Đức và họ chưa bao giờ vượt qua được đối thủ dù ở thời điểm hoàng kim nhất.

Đến ngay như HLV Joachim Loew khi trả lời phỏng vấn cũng phải thừa nhận nỗi đau nghiệt ngã ấy, thì đủ hiểu người Đức dường như chưa hết ngán ngẩm người Italia khi bước vào sân cỏ. Chỗ dựa duy nhất của Loew và học trò chính là chiến thắng 4-1 trước Italia trong khuôn khổ trận giao hữu diễn ra hồi cuối tháng 3 vừa rồi, sau 21 năm chờ đợi. Bộ tứ ghi bàn vào lưới Italia vẫn còn đó, bao gồm Kroos, Goetze, Hector và Oezil. Nhưng tái lập được điều đó trước kiểu chơi phòng ngự khoa học hiện nay của Italia hay lại là chuyện khác.

Nhiều CĐV Đức tin rằng khi Oezil và các đồng đội nhận ra được bài học từ những thất bại trong quá khứ, họ sẽ biết cách khắc chế điểm mạnh của Italia và hướng đến chiến thắng. Tôi có cảm giác đây là trận đấu mà những ngôi sao “tịt ngòi” như Thomas Mueller và Mario Goetze sẽ được dịp tỏa sáng sau quá nhiều kìm nén từ vòng đấu bảng. Họ từng có kinh nghiệm ở World Cup, chắc cũng không đến nỗi quá ngờ ngệch trước người Italia.

Dự đoán: Hòa trong 120 phút và Đức thắng ở loạt đá luân lưu.

THANH LÂM (ghi)

--------------------------------------------------------

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Thử thách cao độ

Có người ví đội tuyển Italia như những... gã giang hồ, những “tay chơi”  và có thể làm đậm thêm những nét đẹp trên sân bóng. Bóng đá Italia bấy lâu vốn nổi tiếng ở hàng phòng ngự mà có lời ví là “phòng ngự kiểu Italia”. Đội hình Thiên Thanh đến với EURO lần này thực sự là vắng “sao”, nhân vật đáng chú ý nhất của họ chính là Buffon. Dàn cầu thủ còn lại thì sàng sàng nhau, nhưng từ thực lực ấy mới toát lên được tay nghề của nhà cầm quân như Conte.

HLV Conte thực sự đã truyền được “lửa” thi đấu vào các cầu thủ qua việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật chặt chẽ, nhất là ở hệ thống phòng ngự. Chính sức mạnh ấy đã “xé” nát lối chơi tiqui-taca của Tây Ban Nha, có thời điểm họ phòng ngự ngay bên phần sân của Tây Ban Nha. Hay “trói” chân-tay của Bỉ hôm ở trận ra quân. Italia càng đá càng hay, càng lạnh lùng và không kém phần bí ẩn.

Gặp Đức đêm nay, Italia chẳng khác nào đụng phải đối thủ có lối chơi tương tự như mình, đó là sự an toàn bậc nhất ở hệ thống phòng ngự. Tôi cho rằng cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, cuộc đọ sức về những mảng miếng chiến thuật và sự kiên trì, lạnh lùng ở trên sân. Italia có phần thua thiệt khi họ không có nhiều “ngôi sao” như tuyển Đức. Nhưng chính điều đó càng làm cho họ nhập cuộc dễ hơn, thoải mái hơn đối thủ.

Điều quan trọng hơn, Italia đã kinh qua nhiều đối thủ mạnh và tạo được dấu ấn của mình như những chiến thắng trước Bỉ và Tây Ban Nha. Trong khi đó, Đức thực sự chưa gặp đối thủ xứng tầm nên điểm mạnh-yếu của họ chưa bộc lộ cũng như chưa có cơ hội để chỉnh sửa.

Dù sao thì Đức vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng ở Italia là sự lì lợm cùng sự tinh quái. Tôi nghĩ cả hai sẽ nhập cuộc với tinh thần của một trận... chung kết, họ sẽ đá thận trọng ngay từ đầu trận và chờ thời cơ để tung những cú đấm quyết định. Khu trung tuyến sẽ là điểm nóng ở cuộc so tài này.

Ai sẽ thắng? Dù tôi “kết” lối đá phòng ngự mà đã được nâng tầm thành nghệ thuật của Italia, nhưng về chiều sâu lực lượng thì Đức có phần dày hơn. Nếu Italia không có được bàn thắng sớm thì họ sẽ rất nguy khi trận đấu càng về cuối, bởi những quân bài của Conte đã lộ diện. Trận đấu có thể không khép lại sau 90 phút, nhưng phần thắng sẽ thuộc về Đức mà không phải đợi sang loạt sút luân lưu.

Dự đoán: Đức thắng 1-0.

Quốc Cường (ghi)

Lịch sử cuộc đối đầu Đức - Italia: Những nỗi đau khó quên ảnh 3
 Con số trước trận Italia - Đức

0 Italia chưa bao giờ thua Đức (bao gồm Tây Đức) ở các giải đấu chính thức với 4 trận thắng và 4 trận hòa.

3 Italia và Đức đã gặp nhau 3 lần ở các VCK EURO với kết quả: Italia - Đức 1

1 (vòng bảng 1988), Italia – Đức 0-0 (vòng bảng 1996) và Italia - Đức 2-1 (bán kết 2012).

5 Đức toàn thắng ở 5 trận tứ kết, trong khi Italia thắng 2, thua 2 ở vòng đấu này trong lịch sử EURO.

6 Sami Khedira (Đức) sẽ chạm trán 6 đồng đội ở CLB Juventus phía bên kia chiến tuyến là Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Stefano Sturaro, Simone Zaza.

15 Tính tổng cộng Italia có thành tích đối đầu vượt trội với 15 chiến thắng, 10 trận hòa và chỉ thua 8 trong 33 lần so tài với người Đức.

16 Chỉ còn 16/28 cầu thủ của 2 đội tham gia trận bán kết năm 2012 tiếp tục có mặt ở VCK năm nay. Trong số những người vắng mặt, đáng chú ý là Mario Balotelli – chủ nhân của cú đúp ở trận đấu cách đây 4 năm.

TRUNG TÍN


Những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Euro

Với những màn thể hiện chững chạc của mình, nhất là bàn thắng vào lưới Ba Lan ở vòng tứ kết, Renato Sanches không chỉ trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016 mà tiền vệ của Bồ Đào Nha còn là người trẻ tuổi thứ 3 ghi bàn ở các vòng chung kết giải đấu này.

Đáng chú ý, tân binh mới ký hợp đồng với Bayern Munich từ Benfica đánh dấu sự kiện này ngay lần đầu ra sân ở đội hình xuất phát. Tiền vệ cao 1m76 này còn là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng knock-out.

Danh sách các cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở EURO.

18 tuổi 141 ngày: Johan Vonlanthen (Thụy Sỹ – Pháp 1-3, ngày 21-6-2004)

18 tuổi 237 ngày: Wayne Rooney (Anh – Thụy Sỹ 3-0, 17-6-2004)

18 tuổi 317 ngày: Renato Sanches (Bồ Đào Nha – Ba Lan 1-1, 30-6-2016)

19 tuổi 107 ngày: Dragan Stojkovic (Nam Tư – Pháp 2-3, 19-6-1984)

19 tuổi 129 ngày: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha – Hy Lạp 1-2, 12-6-2004)

19 tuổi 182 ngày: Ferenc Bene (Hungary – Đan Mạch 3-1, 20-6-1964)

19 tuổi 268 ngày: Cristian Chivu (Romania – Anh 3-2, 20-6-2000)

19 tuổi 352 ngày: Patrick Kluivert (Hà Lan – Anh 1-4, 18-6-1996).

HUYỀN LINH

Tin cùng chuyên mục