Lì xì - niềm vui hay áp lực

Ngày tết cổ truyền đã gần kề, trong những câu chuyện ngày cuối năm, một đề tài hay được nhắc đến nhiều nhất chính là tiền lì xì cho lũ trẻ. Với nhiều người, các khoản chi tiêu ngày thường đều ít nhiều có thể tính toán, ước lượng chính xác, kể cả có xê xích, phát sinh vẫn trong phạm vi dự kiến.

Còn ngày tết, các thứ phát sinh đã nhiều, đặc biệt là khoản tiền lì xì là không thể lường trước được. Tuy nhiên, áp lực về vấn đề lì xì lại không hẳn nằm ở số tiền mà đa phần lại ở thái độ của một số em bé khi được nhận lì xì.

Có người bạn kể, năm ngoái, khi lì xì cho đứa con của một người thân, cậu bé vòng tay xin và cảm ơn rất ngoan ngoãn. Nhưng chưa kịp quay đi thì cậu bé đã nhanh chóng thò tay vào phong bì, rút ra tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng.

Dốc ngược bao lì xì một lần nữa để chắc chắn không còn gì trong đó, cậu bé lập tức bĩu môi, rồi nói giọng không to, không nhỏ, đủ ai cũng nghe “có 20.000, chỉ đủ mua một lon nước ngọt”. Có thể với cậu bé, câu nói chỉ thể hiện sự tính toán, so sánh của bản thân, nhưng với người vừa lì xì mừng tuổi cho cậu thì nó như một sự thiếu tôn trọng người lớn.

Đây không còn chỉ là vấn đề của riêng ai mà là nỗi lòng của rất nhiều người mỗi khi xuân về, tết đến. Bởi tục lệ lì xì trẻ con và mừng tuổi người lớn là việc không thể thiếu của ngày tết, là một nét đẹp thể hiện tinh thần “yêu trẻ, kính già” của người Việt.

Nhưng cùng với sự biến đổi của thời gian, việc mừng tuổi và lì xì lấy may đầu năm đã dần trở thành gánh nặng và sự tính toán của nhiều người. Như ở chuyện kể trên, có thể một phần là do sự vô tâm của đứa trẻ, nhưng thái độ của cha mẹ đứa trẻ khi phản ứng với hành động của con mới là điều đáng nghĩ.

Thay vì chấn chỉnh, nhắc nhở con một cách khéo léo thì họ lại cười xòa, bao biện rằng bé nay đã lớn, đã khôn, biết so sánh mệnh giá của đồng tiền rồi. Câu nói nửa đùa nửa thật và không một chút phiền lòng nào của gia chủ khiến vị khách hụt hẫng, bởi trong bối cảnh hiện nay, không phải ai cũng đủ dư dả để có những khoản chi tươm tất, nhất là những khoản ngoài dự định như tiền lì xì.

Lì xì, mừng tuổi vốn là phong tục đẹp, nhưng những sự so sánh đã khiến niềm vui ngày tết giảm đi ít nhiều. Và ở đây, rất cần sự hiểu biết, chấn chỉnh của người lớn để một phong tục đẹp thực sự mang ý nghĩa đúng của nó, như một lời cầu chúc sự may mắn hơn là việc thể hiện sức mạnh kinh tế của mỗi cá nhân.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Em xinh “Say Hi” công bố tìm kiếm thế hệ nữ idol mới, giữ vững bản sắc Việt

Em xinh “Say Hi” công bố tìm kiếm thế hệ nữ idol mới, giữ vững bản sắc Việt

Sau thành công của Anh trai “Say Hi”, nhà sản xuất VieON - Vie Channel tiếp tục hành trình khai phá những tài năng trẻ với Em xinh “Say Hi” - chương trình âm nhạc thực tế tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của Vpop sở hữu "Real Aura", "cháy" hết mình trong âm nhạc, sẵn sàng đẩy chính mình đến những giới hạn cao nhất, liên tục “biến hóa” trong nghệ thuật nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của những cô gái Việt.

 Truyền thông văn hóa - sáng tạo hay phản cảm!

Truyền thông văn hóa - sáng tạo hay phản cảm!

Sự việc ê kíp đoàn phim "Âm dương lộ" dùng xe cứu thương chở dàn diễn viên đến buổi ra mắt phim đã thể hiện sự chủ quan và thiếu hiểu biết, gây hậu quả khó lường. Về truyền thông, "Âm dương lộ" là bộ phim khai thác đề tài về nghề lái xe cứu thương.

 Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025: Lấy du lịch để bảo tồn và phát huy di sản địa phương

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025: Lấy du lịch để bảo tồn và phát huy di sản địa phương

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tầm quốc tế do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND TP Huế tổ chức. Sự kiện này được tổ chức song song với Festival Huế 2025 sẽ thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước, đưa Huế vươn mình mạnh mẽ trong vận hội mới của dân tộc.

Một cảnh trong The Wakey Show. Ảnh: NHK

The Wakey show - khơi dậy những rung cảm tốt đẹp

Bắt đầu từ ngày 31-3, The Wakey Show - chương trình giáo dục giải trí mới dành cho trẻ em của Đài NHK sẽ được phát sóng hàng ngày, vào lúc 7 giờ sáng, trên kênh NHK Educational TV của Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản).

Lấp khoảng trống phim lịch sử

Lấp khoảng trống phim lịch sử

Ngày 4-4, dự án phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" sẽ ra mắt khán giả. Không chỉ là tác phẩm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên còn được kỳ vọng góp phần lấp khoảng trống trong dòng phim lịch sử, vốn khan hiếm nhiều năm qua.

Vĩnh biệt nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: Tiếng cồng vượt thác của âm nhạc cách mạng miền Nam

Vĩnh biệt nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: Tiếng cồng vượt thác của âm nhạc cách mạng miền Nam

Tháng 11-1969, tại Hà Nội, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đang dự Hội nghị lý luận “Bàn về tính dân tộc trong âm nhạc Việt Nam” do Bộ Văn hóa và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, thì nhận được tin: Ban Thống nhất Trung ương cho biết, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đề nghị một số anh em nhạc sĩ chuẩn bị về chiến trường gấp.

Vui chơi với con, dạy con từ sớm để trẻ có cách ứng xử văn minh. Ảnh: XUÂN HẠ

Dạy trẻ cách ứng xử nơi công cộng

Tầm quan trọng của việc dạy dỗ con trẻ được ông bà xưa đúc kết: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Trong giáo dưỡng, cách hành xử, giao tiếp mà cha mẹ thực hiện hàng ngày ảnh hưởng đến 90% sự hình thành, phát triển nhân cách của trẻ. Đặc biệt, phương thức giáo dục sẽ quyết định tính cách, hành vi của con trong suốt cuộc đời.

Các nghệ sĩ Hồng Ánh, Thanh Thủy và Đình Toàn trong vở kịch "Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên"

Vở kịch "Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên"

Vào các ngày 13, 24 và 30-4, Nhà hát Idecaf sáng đèn vở diễn Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên (kịch bản - đạo diễn: Tâm Anh). Vở kịch kể về cuộc sống của người dân ở một cù lao miền Tây sông nước.

Đỗ Minh Điền trình bày tại một hội thảo về khảo cổ học tổ chức ở TP Huế

Đỗ Minh Điền: Theo dấu thời gian về Cố đô Huế

Đang công tác ở Bảo tàng Lịch sử TP Huế, có lẽ vì vậy mà tình yêu dành cho lịch sử, dành cho vùng đất Cố đô Huế của Đỗ Minh Điền (ảnh, sinh năm 1990) thật sâu nặng. Anh vừa ra mắt ấn phẩm "Huế và triều Nguyễn, theo dấu thời gian" do NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành.