Làng nghề quất cảnh Tứ Liên: Nguy cơ “mất tết” vì lũ lụt

Do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn những ngày qua, mực nước sông Hồng đang lên cao vượt mức báo động 1 khiến khu vực làng nghề trồng quất cảnh (ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) ngập khá sâu.

Nhiều vườn trồng quất cảnh ở Tứ Liên bị ngập trong nước do nước lũ sông Hồng lên. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
Nhiều vườn trồng quất cảnh ở Tứ Liên bị ngập trong nước do nước lũ sông Hồng lên. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 10-9, phần lớn diện tích trồng quất của nhiều chủ vườn đã ngập sâu trong nước lũ từ 30-40cm, có nơi đã ngập quá đầu gối.

Trong khi đó, nước ngập tiếp tục cao hơn do nước lũ trên sông Hồng đang dâng lên cao hơn từng giờ.

z5816783338573_1bad55ff8d822e2c6eb14cf757437339.jpg
z5816783353912_20aaf034ee95be5400e6996d779ac0f8.jpg
Người dân phải chuyển các cây quất cảnh lên cao để tránh úng ngập. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Bà Lê Thị Xuân, chủ vườn quất Xuân Hòa xót xa chia sẻ, mấy chục năm làm nghề quất cảnh, đến mùa mưa bão có ngập nhưng chưa bao giờ thấy nước bị ngập sâu như năm nay.

Nước lũ dâng liên tục, hầu hết mọi người trong nhà và phải thuê thêm người để di chuyển hàng trăm chậu quất đến nơi khô ráo và an toàn.

“Bỏ rất nhiều vốn, đến thời điểm cây quất ra quả, ra hoa thì lại bị thiên tai lũ lụt tàn phá. Nếu thời tiết còn mưa và nước sông Hồng tiếp tục dâng cao thì khả năng chúng tôi sẽ mất tết tới vì quất chết hết”, bà Xuân chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục