
Câu chuyện Nga, diễn viên Nga, bối cảnh Nga nhưng bộ phim Và nơi đây bình minh yên tĩnh lại do các nhà làm phim Trung Quốc thực hiện. Đó chính là “điểm nhấn” thành công của tác phẩm có độ dài 19 tập đang chiếu trên sóng VTV3 lúc 6g30 sáng mỗi ngày.
Văn học Nga trên màn ảnh Trung Quốc
Và nơi đây bình minh yên tĩnh là tác phẩm gắn liền tên tuổi của nhà văn Nga B.Vaxiliép, có sức ảnh hưởng đến nhiều thế hệ thanh niên nước Nga. Năm 1972, tiểu thuyết này được đạo diễn Stanislav Rostotsky dựng thành phim, từng lọt vào vòng tranh cử Oscar giải “Phim nước ngoài hay nhất”.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng các diễn viên Nga đã hoàn thành tốt vai diễn của mình dưới sự chỉ đạo của các nhà làm phim Trung Quốc
Vốn là người say mê những tác phẩm văn học Nga mang đầy tính nhân bản, khi được giao trọng trách thực hiện một bộ phim nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng phát xít Đức, đạo diễn Trung Quốc Mao Vệ Ninh đã chọn Và nơi đây bình minh yên tĩnh. Đây là tác phẩm thứ hai của văn học Nga “lên” màn ảnh nhỏ Trung Quốc sau Thép đã tôi thế đấy do đạo diễn Hàn Cương dàn dựng vào năm 2003.
Đạo diễn Mao Vệ Ninh cho biết, “cửa ải” khó khăn nhất mà ông cùng đoàn phim trải qua chính là việc tìm kiếm diễn viên. Họ đã mất hơn hai tháng trời rong ruổi trên đất Nga casting diễn viên. “Thật may mắn, chúng tôi đã có một dàn diễn viên không những rất hợp vai mà còn diễn tốt. Mặc dù phải qua thông dịch nhưng họ đã nắm bắt được ý đồ của chúng tôi, hóa thân thật sinh động vào những nhân vật trong phim”.
Thành công hơn mong đợi
Năm 2006, bộ phim Và nơi đây bình minh yên tĩnh đã được giới thiệu trên sóng Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc. Cứ ngỡ rằng một tác phẩm mang “tính chính trị” sẽ khô khan, khó thu hút khán giả. Song thật bất ngờ, bộ phim thành công hơn mong đợi, đạt tỷ suất người xem khá cao. Đặc biệt, lớp khán giả trẻ cũng say sưa theo dõi, tranh luận rất hào hứng trên mạng Internet. Trong khi những khán giả lớn tuổi xem như một cách để gợi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa thì các bạn trẻ xem vì thích thú cách thể hiện trữ tình của đạo diễn Mao Vệ Ninh. “Trung thành với nguyên tác”, “Cảm động”, “Hình ảnh đẹp”… là những nhận xét mà người xem Trung Quốc dành cho bộ phim.
Đầu tháng tư vừa qua, trở về từ nước Nga, đạo diễn Mao Vệ Ninh hồ hởi thông báo: “Bộ phim đã được công chúng Nga đón nhận nhiệt liệt”. Được biết, Và nơi đây bình minh yên tĩnh công chiếu trên Kênh 1 Đài Truyền hình Nga từ ngày 19-3-2007. Báo chí Nga đánh giá rất cao cố gắng của những nhà làm phim Trung Quốc, nhất là đạo diễn Mao Vệ Ninh. Họ nhận định: “Cũng như Thép đã tôi thế đấy, các nhà làm phim Trung Quốc đã thực hiện bộ phim Và nơi đây bình minh yên tĩnh rất Nga, vừa bi hùng vừa lãng mạn, trữ tình. Đến nỗi nhiều người bị cuốn hút, quên rằng đó là một bộ phim do người Trung Quốc dàn dựng”. Ngay đến chính nhà văn B.Vaxiliép (năm nay đã 82 tuổi) cũng dành cho bộ phim nhiều lời khen ngợi.
ANH DƯƠNG (theo Sina, TQ)