Lan tỏa từ phim đến đời

Sau vài ngày đăng tải dòng trạng thái liên quan đến món bánh xèo, trang cá nhân của đạo diễn - diễn viên Huỳnh Lập thu hút rất nhiều sự chú ý cùng phần bình luận sôi nổi.

Nguyên văn chia sẻ của Huỳnh Lập: “Các tiệm bánh xèo ơi, cho Lập xin địa chỉ vào comment (bình luận) để các bạn coi Nhà gia tiên xong có thể đi ăn nhé!!! Các tỉnh, thành phố luôn ạ”. Dòng trạng thái này thu hút hơn 11.000 lượt cảm xúc cùng hơn 1.700 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Trong số hàng ngàn bình luận đó, rất nhiều người hâm mộ đã đưa gợi ý các quán bánh xèo tại khắp các quận, huyện ở TPHCM, cũng như tại nhiều tỉnh, thành: Cà Mau, An Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Nam, Bình Định, Tiền Giang, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Kiên Giang, Khánh Hòa...

Sở dĩ có dòng trạng thái này là bởi, trong bộ phim Nhà gia tiên, bánh xèo là món ăn được mô tả khá chi tiết với những khung hình bắt mắt và ngon mắt. Đây cũng là món ăn truyền thống Nam bộ, đặc biệt vẫn hay được làm trong các dịp giỗ chạp hoặc gia đình hội ngộ. Trên facebook, rất nhiều khán giả sau khi xem phim ngoài những đánh giá, nhận xét về chất lượng phim còn rủ nhau “phải đi kiếm bánh xèo ăn và mua bó bông về cắm ban thờ”.

Mặc dù điện ảnh Việt không có nhiều bộ phim chuyên về đề tài ẩm thực nhưng thời gian qua, trong nhiều tác phẩm, các nhà làm phim đã lựa chọn đan cài vào đó nhiều món ăn từ truyền thống đến hiện đại. Gần nhất, Thu Trang đã khéo léo đưa nghề làm bánh mì vào Nụ hôn bạc tỷ. Xa hơn, cũng chính Thu Trang đã kết hợp với Masterchef Việt Nam 2015 Nguyễn Thanh Cường để đưa món ăn có sự kết hợp rất độc đáo: cơm tấm sườn bò nướng vị phở trong Nghề siêu dễ. Hay trong Giao lộ 8675, ở mỗi điểm dừng chân, nhiều món ăn đặc trưng của mỗi vùng miền cũng đã được giới thiệu đầy đặc sắc: bún tôm Bình Định, cơm tấm, bánh ống lá dứa, cà phê sữa đá, dê nướng, gỏi cá nhệch…

Có một điểm chung, các bộ phim có lồng ghép yếu tố ẩm thực về mặt khung hình, góc máy đều được các ê kíp chăm chút rất kỹ, khiến không ít khán giả phải xuýt xoa, thèm thuồng. Tuy nhiên, để tạo nên sự cộng hưởng và hiệu ứng lan tỏa như trường hợp của bánh xèo trong Nhà gia tiên, có lẽ chưa nhiều. Ngoài việc đẹp và ngon mắt, mỗi món ăn khi đưa vào phim không chỉ và không nên chỉ mang ý nghĩa minh họa. Nó còn phải là một phần không thể tách rời của câu chuyện, là một chi tiết, nhân vật có tính gắn kết trong tổng thể của bộ phim. Khi đó, cái đẹp về mặt hình thức thể hiện kia sẽ phát huy tối đa để tìm được sợi dây kết nối, đồng cảm với khán giả.

Tin cùng chuyên mục