Ký ức đẹp từ dự án Mùa xuân nho nhỏ

Trên những nẻo đường của hành trình thanh xuân, nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình niềm vui lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng xung quanh, làm dày thêm hành trang cho tâm hồn, neo đậu nụ cười cho mình và cho mọi người.

Những điều dễ thương

Sau những tháng ngày tất bật mưu sinh, Tết với mỗi người cũng mang những định nghĩa khác nhau. Có khi chụp một tấm hình kỷ niệm cũng là ao ước trong đời.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, có một nhóm bạn trẻ đã đi khắp TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) để thực hiện dự án Mùa xuân nho nhỏ, mang niềm vui cho những hoàn cảnh còn khó khăn bằng tấm ảnh kỷ niệm đầu xuân.

E6A.jpg
Dự án Mùa xuân nho nhỏ chụp ảnh tết cho các em nhỏ, người già, người lao động ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Buổi chụp hình ngẫu hứng, có đôi tay quen lam lũ ngượng ngùng khi cầm cành mai, cành đào, nụ cười hồn hậu cũng lạ lẫm trước phông rèm, máy ảnh, nhưng ai nấy đều mong chờ một tấm ảnh thật đẹp, để tết này có cái khoe nhau.

Những tấm ảnh chân dung được chụp mộc mạc và nhanh nhất có thể, nhưng một lần bấm máy như một kỷ niệm trong đời.

Xem lại những tấm ảnh đã chụp, chọn tấm ưng ý nhất để rửa ảnh làm quà, Sơn Đoàn (một blogger du lịch, quê An Giang) chia sẻ: “Mỗi người là mỗi câu chuyện khác nhau, hôm nay có bà Bảy đã 94 tuổi nhưng mỗi ngày vẫn làm ra những chiếc bánh bèo rất ngon; là cô Mai dù đi lại khó khăn nhưng hàng ngày vẫn đi mấy cây số để bán chổi... mỗi câu chuyện chất chứa những nỗi niềm và chúng tôi mong những tấm ảnh sẽ mang lại cho mọi người một niềm vui nho nhỏ trong những ngày đầu năm mới”.

Dự án cũng đến với Trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn TP Long Xuyên (số 19A đường Ngô Văn Sở, khóm Đông An, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang). Nhóm bạn trẻ đến tận giường giúp các ông bà không thể di chuyển được thay quần áo, chải lại mái tóc gọn gàng để năm mới có tấm hình đẹp nhất.

“Đây là lần thứ 3 chúng tôi đến với các cụ, thấy các cụ còn đầy đủ, chúng tôi vui lắm. Chụp xong, đưa ảnh cho các cụ, ai cũng vui, có người còn khoe ảnh chụp năm ngoái, được treo trang trọng trên tường. Niềm vui tuổi già đơn giản chỉ là được quây quần bên nhau, cùng chung sống, cùng nhau già đi”, Sơn Đoàn chia sẻ.

“Khi mang lì xì và ảnh tết đến cho các em nhỏ ở chợ nổi Long Xuyên, dù ngày tết đã qua nhưng mình vẫn cảm nhận được niềm vui trên gương mặt các em. Cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng chưa bao giờ mình thấy các em buồn hay mất đi vẻ hồn nhiên trẻ thơ. Hay các em nhỏ ở cồn Phó Ba, năm nay nhóm mình chuẩn bị thêm áo bà ba cho bé gái, áo ghi-lê cho bé trai, các em thay đồ chụp hình vừa cười vừa mắc cỡ vì có bộ rộng quá, có bộ lại chật… Nhưng không sao, miễn sao có tấm hình đẹp là các bé hớn hở, mang đi khoe khắp nơi”, Sơn Đoàn chia sẻ thêm.

Trao đi cũng là nhận lại

Đây là năm thứ 3 của dự án Mùa xuân nho nhỏ, được bạn trẻ Sơn Đoàn cùng nhóm bạn thực hiện. Nhớ lại lần đầu tiên thực hiện dự án, chụp ảnh cho các em nhỏ ở cồn Phó Ba (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) dịp đầu xuân, niềm vui nhận lại từ những nụ cười trẻ thơ hồn nhiên đã tạo động lực để cả nhóm mở rộng dự án.

Sơn Đoàn kể: “Mỗi người mà nhóm mình gặp, ai cũng tảo tần, tất bật mưu sinh nên chuyện sắm sửa quần áo hay chụp ảnh kỷ niệm là chuyện... xa vời. Tụi mình muốn mang một chút không khí xuân đến cho mọi người, trong khả năng và sở trường cả nhóm có thể cùng nhau thực hiện. Quay phim hay chụp ảnh, tụi mình rành lắm, bấm máy rồi hậu kỳ một chút là có ngay tấm ảnh đẹp cho các bé, các cô chú, ông bà làm kỷ niệm”.

Không chỉ có nhân vật được chụp cảm thấy vui, người chụp cũng hạnh phúc khi trao tặng những tấm hình ý nghĩa, nhóm bạn trẻ đem câu chuyện Mùa xuân nho nhỏ chia sẻ lên mạng xã hội như cách để lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực.

Sơn Đoàn bày tỏ: “Khi mình chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, câu bình luận mình nhận được nhiều nhất là nhìn ảnh, người xem tự nhiên cảm thấy vui, hạnh phúc theo. Đó cũng là điều tích cực nhất mình và các bạn có thể mang lại, chia sẻ cùng mọi người qua dự án Mùa xuân nho nhỏ, vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc khi tết đến xuân về”.

Không phải ngẫu nhiên mà những ngày đầu xuân, ai cũng mong muốn chia sẻ cho nhau nhiều hơn, bởi khởi đầu một năm mới cũng là khởi đầu những kỳ vọng về một hành trình mới tốt đẹp hơn, dẫu là một chút tròn đầy người ta cũng muốn dành cho nhau. Còn nụ cười thì còn mùa xuân.

Tin cùng chuyên mục