![Kinh hoàng súng bắn đạn nhựa](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/2009/03/images283212_k01a.jpg.webp)
Súng bắn đạn nhựa đang trở thành một thứ đồ chơi nguy hiểm ở khắp các tỉnh phía Bắc. Mỗi khẩu súng - loại cao cấp bằng vỏ sắt, rẻ tiền thì bằng vỏ nhựa - trông như thật, bắn viên đạn nhựa màu xanh, đỏ, trắng to bằng viên bi, hạt đậu với cự ly 50-70m, có thể làm bầm da tím thịt, thậm chí có thể gây mù mắt. Trong phạm vi 20m, có thể bắn chết chim, cá, chuột. Bởi vậy, trẻ em đang đổ xô mua để thi thố tài thiện xạ.
- Cấm - vẫn bán tràn lan
Theo tìm hiểu của chúng tôi, súng bắn đạn nhựa (còn gọi là súng hơi sắt bắn đạn nhựa) hiện đang bán rất chạy tại những trung tâm buôn bán đồ chơi ở Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Lạng Sơn... Ngay cả khu kinh doanh đồ chơi Lương Văn Can (Hà Nội), súng bắn đạn nhựa cũng đã xuất hiện với số lượng lớn.
![Kinh hoàng súng bắn đạn nhựa ảnh 1 Kinh hoàng súng bắn đạn nhựa ảnh 1](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/nkdkswkqoc/original/2009/03/images283212_k01a.jpg.webp)
Đừng để trẻ em “làm quen” với súng đạn - một trò chơi nguy hiểm
Trong vai khách hàng, chúng tôi tìm đến để hỏi mua súng. Ban đầu, hầu như các chủ ở đây đều lắc đầu bảo không có. Tuy nhiên, sau hồi thăm dò vài người lôi tuột khách vào nhà, lôi ra những khẩu súng, có khẩu dài gần 1m, trông khá ngầu. Một chủ cửa hàng nói: “Năm nay, những loại súng bắn lửa, bắn tia laser không còn ai chơi nữa. Súng bắn đạn nhựa có thể sử dụng y như súng thật, lại còn bắn được cả chim, chuột, cá”. Sau khi cuốn khẩu AK 31 với giá 200.000đ vào lớp giấy báo, nhét vào túi ni lông đen đưa cho chúng tôi, chị chủ cửa hàng dặn phải cẩn thận khi mang ra ngoài vì quản lý thị trường “rình” ghê lắm!
Trong khi ở trung tâm Hà Nội, việc mua bán súng diễn ra lén lút thì ở các lễ hội làng vùng ven, trong suốt 1 tháng mùa xuân vừa qua, súng đạn nhựa lại bày bán tràn ngập. Khi ra về, hầu như đứa trẻ nào cũng xách lủng lẳng một bịch đạn nhựa như bịch kẹo, trên tay lăm lăm khẩu súng, thi nhau bắn và lên đạn xoành xoạch. Hỏi mua súng ở đâu thì có nhiều, một chủ quầy đồ chơi ở lễ hội làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh) mách: “Cứ lên cửa khẩu Lạng Sơn, bao nhiêu cũng có”.
Ngược lên Lạng Sơn, chúng tôi đến chợ cửa khẩu Tân Thanh, chợ Đông Kinh, chợ đêm Kỳ Lừa, chợ Đồng Đăng… thì ở đâu cũng dễ dàng mua được súng với giá rẻ như cho. Ở chợ Kỳ Lừa, vừa nghe khách hỏi mua loại súng bắn đạn nhựa, cô chủ hiệu trạc 21-22 tuổi, móc sau tấm vải bạt một thùng toàn súng bắn đạn nhựa, lôi ra lắp vào vài viên đạn nhựa, bắn thử vài phát kêu xoành xoạch để “chào hàng”. Mỗi cây trông như súng của dân cao bồi miền Tây nước Mỹ trong phim, chỉ có giá 45.000đ. Nếu mua thêm cả bịch đạn (mỗi bịch có 1.000 viên) thì tổng cộng là 65.000đ.
Tôi đòi mua loại nhỏ, cô bảo: “Dùng loại 2 nòng cho oách. Có thể nạp 50 viên đạn. Bắn hết đạn thì cứ ra các hiệu đồ chơi là có”. Còn tại chợ Tân Thanh, theo Ban quản lý chợ, cứ 5-10 phút, chợ lại thông tin trên loa truyền thanh về việc cấm buôn bán các loại phim ảnh đồi trụy, đồ chơi bạo lực nhưng các chủ quầy vẫn lén lút bán cho khách, trong đó có súng bắn đạn nhựa. Ở đây còn là đầu mối để các chủ buôn về xuôi vì mặt hàng này đang thu hút trẻ em.
Do có nhiều người mua nên nhiều đối tượng đã đổ xô lên biên giới buôn súng về xuôi. Chi cục QLTT Hà Nội đã từng bắt quả tang xe ô tô khách mang BKS 12H-8133 do Nguyễn Hữu Hồng (SN 1977, ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) điều khiển, chở 160 khẩu súng đạn nhựa và 50kg đạn nhựa tại bến xe khách phía Nam Hà Nội. Theo lời khai của Hồng thì toàn bộ súng được nhập lậu từ Trung Quốc sang.
- Đồ chơi nhưng nguy hiểm thật
T., một sinh viên ở Hà Nội, tự hào khoe vừa mua được một khẩu M16-A6 ở Móng Cái (Quảng Ninh) với giá chỉ có 250.000đ. “Đồ chơi mà như thật, từ kiểu dáng đến kích thước, có cả ống ngắm, đèn pha, đèn laser. Mỗi băng đạn chứa được hơn 50 viên, bắn mỏi tay”, T. nói. Mặc dù là đồ chơi nhưng có thể tháo rời từng bộ phận ra, nhét vào cặp, xách đi xa mà không sợ ai dòm ngó. Hỏi về độ nguy hiểm, T. bảo: “Có thể bắn xa được 50m. Nếu bắn trong phạm vi 20m thì có thể làm bầm da, chảy máu người khác”. Còn H., cũng là một sinh viên ở Hà Nội, đang chào bán một khẩu “shotgun” có thể bắn xa tới 70m. Nếu đứng trong tầm 20m thì có thể bắn vỡ chén sứ hoặc làm thủng cả trần nhà. Anh ta đòi giá 650.000đ.
Hải Phòng đang là địa bàn có nhiều trẻ em chơi súng bắn đạn nhựa. Nhiều người dân khi đi đường bị trẻ nấp trong ngõ bắn ra làm bầm da, chảy máu, thậm chí ngã xe vì “dính đạn”. Thậm chí, trong tháng 2-2009, có 3 đối tượng đã dùng súng bắn đạn nhựa bắn vào CSGT khi vi phạm luật giao thông. Đó là trường hợp Nguyễn Ngọc Nam, Phan Văn Trung (cùng SN 1988, trú tại đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Đức Linh (SN 1991, trú tại số 7 ngõ 291, cụm 6, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Khi bị CSGT truy đuổi, cả 3 đối tượng vẫn lạng lách và dùng 2 khẩu súng bắn đạn nhựa (một shotgun và một súng báng, vỏ sắt) để “tỉa” lại. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã “tóm” được 3 đối tượng trên và khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ.
Còn tại Quảng Ninh, nơi được coi là cửa ngõ để các loại đồ chơi “nóng” và bạo lực tràn về xuôi cũng không tránh khỏi cảnh trẻ em bị đầu độc bởi súng bắn đạn nhựa. Bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, trong vòng 1 tháng qua, khoa mắt của bệnh viên đã nhận 5 trường hợp gồm cả trẻ em và người lớn bị đạn nhựa bắn vào mắt trong tình trạng nguy hiểm như rách ống mắt, giảm thị lực... Theo ông Tiệp, đã đến lúc cần quản lý chặt việc buôn bán súng đạn nhựa, vì đây là loại súng gây nguy hiểm rất nhiều.
VĂN PHÚC HẬU