Kịch mới “Hãy khóc đi em”

Sân khấu kịch IDECAF vừa ra mắt công chúng vở diễn mới “Hãy khóc đi em” (tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn Ái Như), dựa theo tác phẩm “Trăng nơi đáy giếng” của nhà văn Trần Thùy Mai.

Sân khấu kịch IDECAF vừa ra mắt công chúng vở diễn mới “Hãy khóc đi em” (tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn Ái Như), dựa theo tác phẩm “Trăng nơi đáy giếng” của nhà văn Trần Thùy Mai.

Kịch mới “Hãy khóc đi em” ảnh 1

Các diễn viên Thanh Thủy, Thành Lộc và Cát Phượng trong vở “Hãy khóc đi em”. Ảnh: AN DUNG

Trong “Hãy khóc đi em” chỉ có 6 nhân vật, nhưng với sự thể hiện xuất sắc của các diễn viên, người xem hoàn toàn bị cuốn hút từ màn đầu đến màn cuối với một Hạnh (Thanh Thủy) đáng thương, một Hướng (Thành Hội) chân tình, một Phương (Thành Lộc) dối trá, một Thu (Mai Hoa) lắm chuyện…

Vở diễn được đầu tư khá kỹ từ cảnh trí, đến cách chăm chút từng nhân vật của đạo diễn. Ngồi trong khán phòng xem “Hãy khóc đi em” mà khán giả cảm thấy như mình đang chứng kiến một câu chuyện thật giữa cuộc sống đời thường.

Đó là câu chuyện về một người phụ nữ tên Hạnh hiền lành, đáng thương, nhưng lại gặp phải những bất hạnh của cuộc sống gia đình. Mười năm chung sống với chồng (Phương), nhưng không thể sinh được một đứa con cho chồng bồng bế, nựng nịu, cô cảm thấy như mình có lỗi, nên nảy sinh sáng kiến thuê Thắm (Cát Phượng) – một cô gái cùng quê – lên sống trong nhà để “ép” chồng ăn nằm với Thắm, mong Thắm sinh cho vợ chồng cô một đứa con.

Nhưng mọi chuyện cô tính đã không bằng chồng cô và cô gái đi đẻ thuê tính. Chính cái kịch bản mà cô đang dựng lên đã vô tình biến thành trò chơi “gậy ông đập lưng ông”. Ngay trong cái đêm đen tối cô đứng ra tổ chức lễ động phòng cho chồng mình với Thắm cũng chính là lúc cô tự đặt mình vào những chuỗi ngày khổ hạnh của cuộc đời. Bởi chồng cô là chủ tịch của hợp tác xã, nếu để chuyện động trời này lộ ra thì anh ta sẽ bị mất uy tín, mất chức!

Lại một lần nữa, Hạnh phải cam lòng đứng ra mua nhà cho chồng và Thắm sống riêng, rồi chấp nhận làm giấy ly hôn… Cô cứ tưởng rằng làm như vậy để một ngày sau sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, nên cam lòng sẵn sàng làm mọi việc, lo lắng, đem cơm nuôi Thắm những ngày sinh nở…

Nhưng tất cả mọi toan tính của cô đều uổng phí. Chồng cô lộ nguyên bản chất là một tên đạo đức giả, đểu cáng. Ngày trước anh ta cưới cô chỉ vì của cải gia tài. Sự sắp đặt của cô đã vô tình giúp anh ta xa chạy cao bay sống cùng người tình mà anh ta đã chung sống như vợ chồng trước lúc “bị ép” động phòng một cách hợp pháp.

Và đến khi chứng kiến hình ảnh của Phương chăm sóc, lo lắng, giặt giũ quần áo cho Thắm, con trẻ và thốt lên những lời nói phũ phàng về cô, cô mới hoàn toàn hụt hẫng!

Những xử lý tinh tế của đạo diễn Ái Như, cùng cách diễn giản dị, sâu lắng giàu tình cảm của Thanh Thủy gây ấn tượng cho khán giả, “Hãy khóc đi em” còn một số điều nếu được chăm chút thêm thì vở diễn sẽ đắt hơn nữa...
——————————
(*) Vở sẽ tiếp tục diễn vào 20 giờ ngày 1-9, 16 giờ ngày 5-9.

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục