Khu nội trú bỏ hoang giữa đồng mía

Nhiều người dân ở khu phố 6 (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) phản ánh đến Báo SGGP về công trình nội trú của học sinh, giáo viên ở huyện này bị bỏ hoang gần 10 năm qua. Trong khi cả khu đất rộng gần 1,4ha được chuyển đổi sang trồng mía, khu nội trú cao 3 tầng, gồm 24 căn phòng nằm lẻ loi giữa đồng mía.

Trở thành nơi canh tác mía

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu nội trú học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du có 3 tầng, 24 căn phòng, nằm trên khu đất rộng 1,4ha hiện đang lẫn trong lùm cây cỏ, nhiều mảng tường đã nứt, bị rêu phủ kín; bên trong gỉ sét, hoang tàn, đổ nát… Theo người dân ở khu phố 6 (thị trấn Hai Riêng), công trình đã bị bỏ hoang nhiều năm nay, thường trở thành điểm tụ tập của các đối tượng tệ nạn xã hội khiến nhiều người rất lo ngại.

“Vừa rồi, chúng tôi được biết khu đất này được “chuyển đổi” để trồng mía. Nghe đâu khu đất được giao cho nhân viên bảo vệ của Phòng GD-ĐT huyện Sông Hinh canh tác trồng mía cải thiện thu nhập”, một người dân địa phương (xin giấu tên) phản ánh.

U4e.jpg
Khu nội trú của học sinh, giáo viên của Trường THPT Nguyễn Du bỏ hoang xuống cấp, khuôn viên được cày lên để trồng mía

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Lam, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Sông Hinh, xác nhận, người trồng mía trong khuôn viên khu nội trú là anh Nguyễn Lương Bính, nhân viên bảo vệ của đơn vị. Khi được hỏi tại sao đây là khu đất công nhưng lại giao cho cá nhân trồng mía, ông Nguyễn Thanh Lam cho biết, Phòng GD-ĐT huyện Sông Hinh có chủ trương tạo điều kiện để nhân viên này cải thiện thu nhập, trang trải cuộc sống. Khi nào UBND huyện có chủ trương mới thì nhân viên này sẽ dẹp dọn, trả lại diện tích.

Cũng theo ông Lam, công trình này được Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên bàn giao cho UBND huyện Sông Hinh vào giai đoạn 2016-2017. Khi bàn giao, Phòng GD-ĐT chỉ nhận sổ đỏ diện tích của khu nội trú, còn những thông tin khác như tổng kinh phí xây dựng, các công trình phục vụ… thì ông không nắm rõ.

“Mặc dù chúng tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ khu nội trú này, nhưng với lực lượng mỏng, trong khi chúng tôi còn nhiều công trình phải quản lý, bảo vệ nên không thể kiểm soát hết được. Trước đây, các đối tượng xấu đã trộm tài sản tại khu nội trú này và đã bị công an xử lý. Về việc bảo vệ và quản lý khu nội trú, tôi nhiều lần kiến nghị UBND huyện Sông Hinh phải có giải pháp, chứ Phòng GD-ĐT không thể quản hết được”, ông Lam nói.

Chưa có hướng giải quyết cụ thể

Nhìn khu nội trú hoang tàn, xuống cấp, không ai nghĩ đây từng là một công trình được ngành giáo dục tỉnh Phú Yên đầu tư hỗ trợ cho học sinh và giáo viên huyện miền núi Sông Hinh.

Trước nỗi xót xa của người dân về công trình, ông Nguyễn Đoàn, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, giãi bày: công trình khởi công vào khoảng năm 2008 và đi vào hoạt động sau đó một năm. Tuy nhiên, một thời gian sau khi học sinh và giáo viên của trường chuyển về khu nội trú, không ai muốn ở đây vì xung quanh không có nhà dân, xa trung tâm thị trấn.

“Thời điểm ấy, UBND huyện Sông Hinh và Sở GD-ĐT làm việc với nhau để chọn vị trí xây dựng. Do UBND huyện Sông Hinh cho rằng đã hết quỹ đất xây khu nội trú, nên mới chọn vị trí xa khu dân cư như vậy”, ông Đoàn nhớ lại.

Đã có thời điểm UBND huyện Sông Hinh có chủ trương chuyển công trình và quỹ đất của khu nội trú này cho Trường THCS Trần Phú nhằm đáp ứng nhu cầu và số lượng học sinh đang tăng. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch này không thể triển khai, và số phận của khu nội trú kéo dài trong cảnh hoang tàn, xuống cấp như hiện nay.

Khi phóng viên liên hệ với ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, ông không nhớ rõ các chi tiết về khu nội trú này vì thời gian hình thành, bàn giao cho UBND huyện Sông Hinh đã qua nhiều năm. Tuy nhiên, ông Dạn thông tin, thời gian tới sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy để tìm hướng xử lý khu nội trú này nhằm tránh lãng phí.

Tin cùng chuyên mục