Không nghĩ mình là “tuổi cao sức yếu”

Theo giới thiệu của bà Nguyễn Thị Bảng (Chủ tịch Hội cựu TNXP thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện với gương điển hình cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1956, ở ấp 1, xã Minh Thắng). Đây là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái, tích cực tiên phong trong các phong trào hoạt động Hội và xây dựng, phát triển địa phương.

Bà kể, quê mình ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Năm 1971-1972, bà tham gia du kích địa phương. Đến năm 1973, bà vào lực lượng TNXP chống Mỹ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà trở về địa phương tiếp tục làm du kích xã, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng sau chiến tranh.

1000049095.jpg
Bà Tâm bên vườn bưởi của gia đình

Trong gió xuân nhè nhẹ và hương bưởi nồng nàn, bà Tâm kể: “Cô vừa đi tặng quà cho các cựu TNXP khó khăn. Cả thảy 20 phần quà, trong đó cô đi vận động các mạnh thường quân trong xã được 10 phần, UBND xã tặng 3 phần, Hội cựu TNXP tỉnh tặng 7 phần, kết hợp cùng với số tiền nuôi heo đất được 30 triệu đồng và hũ gạo tình thương mà toàn Hội cựu TNXP xã tiết kiệm được 50kg…”.

Năm 2024, ngoài tiền qũy hội viên (còn gọi quỹ Nghĩa tình đồng đội) được 118 triệu đồng, Hội cựu TNXP xã Minh Thắng còn phát triển thêm quỹ nữ công (8,5 triệu đồng), quỹ heo đất (30 triệu đồng), quỹ tình thương (15 triệu đồng), quỹ khuyến học (5 triệu đồng) và hũ gạo tình thương hàng tháng trợ giúp cho các gia đình hội viên đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thại, ở ấp 3 thuộc diện hội viên khó khăn nhất tâm sự: “Gia đình tôi lâm cảnh khó khăn, bản thân thường ốm đau đã được tập thể Hội xét hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ nuôi heo đất. Hình ảnh và nghĩa cử nhân ái, nhân văn này gia đình luôn ghi nhớ…”.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Thất, hội viên cao tuổi ở ấp 2 đang mắc bệnh hiểm nghèo cũng được bà Tâm giúp đỡ 2 triệu đồng trong Tết Ất Tỵ. Bà xúc động: “Là hội viên cao tuổi và neo đơn nhưng mình chẳng thấy cô đơn chút nào. Chị Tâm, Chủ tịch Hội thường lui tới thăm hỏi và tặng quà. Năm nào, tết cũng được sum vầy trong tình yêu thương giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, của Hội cựu TNXP xã…”.

Gần tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà Tâm chưa nghĩ mình đã tuổi cao sức yếu. Ngoài công việc, trách nhiệm của một lãnh đạo Hội cựu TNXP xã luôn năng nổ, tích cực, nhiệt tình trong các phong trào thi đua ái quốc. Về nhà, bà Tâm tranh thủ chăm sóc vườn bưởi da xanh và nuôi gà thả vườn, thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Nhìn ngôi nhà xây khang trang rộng lớn trị giá hàng tỷ đồng và hơn 1 ha bưởi da xanh cho thu hoạch nhiều năm nay, mới thấy công sức xây dựng “gia tài” của bà và gia đình. Khi kinh tế gia đình ổn định, có của ăn của để, bà Tâm nghĩ đến việc làm từ thiện, đóng góp, hỗ trợ hội viên và bà con trong xã còn khó khăn.

Trong đợt bão lũ ở miền Bắc vừa qua, bà Tâm đã ủng hộ và vận động hội viên đóng góp hàng chục triệu đồng gửi tặng người dân vùng bị ảnh hưởng. Bà còn là người khởi xướng mô hình trồng hoa, cây cảnh và cấp giống miễn phí cho các ấp trồng hoa cảnh hai bên đường bê tông nông thôn. Cùng với đó, bà phát động hội viên thu gom rác thải và phân loại phế liệu, góp phần bảo vệ môi trường, không gian trong sạch tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục