
Hơn 2 năm qua kể từ khi dời từ lô S, Q chung cư Nguyễn Kim (Q10, TPHCM) đến chỗ ở mới tại tầng lửng chung cư Trần Văn Kiểu P14 (Q10, TPHCM) 6 gia đình sống tại các căn hộ 101A, 103A, 105A, 107A, 109A, 111A phải chịu “tra tấn” trong cảnh thiếu ánh sáng, nóng bức, ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
Nguyên nhân là do kiểu thiết kế và bố trí nơi tái định cư không đủ tiêu chuẩn của Công ty Dịch vụ đô thị và Quản lý nhà quận 10 (DVĐT-QLN).

Các hộ tầng lửng chung cư Trần Văn Kiểu nhìn từ ngoài vào. Ảnh: M.N.
Theo ông Trương Trọng Anh, chủ căn hộ 109A, căn hộ được thiết kế thấp nên rất nóng. Khu vực cửa sổ bị bức tường mặt tiền chung cư che khuất hoàn toàn, không chút ánh sáng nào lọt vào được.
Hàng ngày trừ khi đi ra ngoài còn ở nhà thì phải bật hết tất cả các bóng đèn. Ngay phía dưới căn hộ của ông là tầng trệt sử dụng làm nhà để xe. Từ sáng sớm đến tận đêm, gia đình ông luôn chịu “đinh tai, nhức óc” bởi tiếng máy xe nổ rất to, kèm theo mùi khói, mùi xăng, dầu bốc lên gây ngột ngạt, khó thở.
Do phải hít thở khí độc và khói bụi trong thời gian dài nên vợ chồng ông và hai con đều mắc các bệnh về đường hô hấp. Tương tự, ông Nguyễn Văn Phước, chủ căn hộ 107A than thở, tưởng rằng những hộ trong diện di dời, giải tỏa sẽ được bố trí nơi ở mới có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ nên bà con rất phấn khởi và chấp hành nghiêm túc chủ trương di dời của quận.
Thế nhưng thực tế quá phũ phàng, 6 căn hộ ở tầng lửng được Công ty DVĐT-QLN quận 10 bố trí bán cho 6 hộ dân với giá trên 200 triệu đồng/căn, được thiết kế giống như những cái kho thay vì là căn hộ chung cư theo đúng nghĩa. Từ cửa chính vào đến phòng ngủ phải đi vòng chữ U, đoạn giữa có chiều rộng không đến 2m. Diện tích không đủ nên quần áo giặt xong phải phơi ngay góc nhà bếp.
Ở chưa được bao lâu tường nhà vệ sinh bắt đầu thấm loang lổ, sơn bóc ra từng mảng. Vào mùa mưa, nước từ các tầng trên chảy xuống tràn vào sàn nhà do hệ thống thoát nước chính của chung cư thoát không kịp.
Một số hộ dân khác cho biết thêm, ngay tại bên dưới căn hộ 105A là nhà sinh hoạt cộng đồng, ngoài các việc họp hội, nhà này còn được sử dụng làm nhà tang lễ cho người quá cố. Mỗi khi có đám tang mùi nhang khói cùng các mùi khác tỏa lên hừng hực gây ngộp, vừa nặng nề và khó thở, càng khó ở hơn nếu đám tang kéo dài từ 3 ngày trở lên.
Làm việc với PV Báo SGGP, ông Trần Quang Lộc, đại diện Công ty DVĐT-QLN quận10 lý giải rằng sở dĩ công ty phải bố trí bán cho 6 hộ dân các căn phòng ở tầng lửng của chung cư là vì quỹ nhà của quận đang thiếu nghiêm trọng. Những điều mà bà con phản ánh trong đơn khiếu nại là hoàn toàn chính xác.
Hiện UBND quận 10 có kế hoạch giao Công ty DVĐT-QLN của quận khảo sát và có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên cách lập luận chung chung của ông Lộc đã không được các hộ dân nói trên đồng tình vì không cụ thể cách thức sửa chữa cải tạo cũng như thời gian mà chỉ nói là chờ quyết định của cấp trên. Vậy đến khi nào những bức xúc của 6 hộ dân chung cư Trần Văn Kiểu (Q10, TPHCM) mới được giải quyết?
Mai Nguyễn