
Vừa qua, Liên hoan phim châu Á (LHP) lần thứ 2 được tổ chức tại Hồng Công đã khép lại với thành công lớn của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim “Ánh dương huyền bí” của đạo diễn Lee Chang-dong đã làm nên cơn địa chấn khi ẵm 3 giải thưởng quan trọng là phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Bộ phim bi xuất sắc

Poster quảng cáo phim “Secret Sunshine”.
Đây là bộ phim đã đem đến cho người xem nhiều cảm xúc nhất trong LHP lần này. Bộ phim kể về Shin-ae (do Jeon Do-yeon thủ vai), một cô gái còn trẻ đã phải chịu cảnh góa bụa. Chồng cô đã chết trong một tai nạn giao thông để lại cô với cậu con trai 7 tuổi. Người góa phụ đã rời bỏ Seoul cùng với con trai, Jun (do Seon Jeong-yeob đóng) để xóa đi những kỷ niệm buồn, tạo lập lại một cuộc sống mới trong một thị trấn nhỏ ở phía Nam Hàn Quốc.
Ánh dương huyền bí ở đây chính là một sự dịch thuật sang tiếng Trung từ chữ “Milyang” (có tài liệu là Miryang) chỉ làng quê mà người chồng Shin-ae “chôn rau cắt rốn”. Nhưng Ánh dương huyền bí còn mang phép ẩn dụ khác là những thứ không thể nhìn thấy, “huyền bí”: tình yêu, số phận và sự mất mát, những nội dung chủ đạo, xuyên suốt của bộ phim.
Shin-ae, có thể coi là một cô gái bị “số phận trêu người”. Cô luôn khao khát trở thành một nghệ sĩ dương cầm trong dàn nhạc giao hưởng nhưng mơ ước lụi tàn khi cô bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Tưởng chừng ước mơ cháy bỏng đó sẽ trở thành hiện thực khi cô về quê chồng, xin vào dạy piano cho các em học sinh ở một trường học. Nhưng ngay lập tức, Shin-ae đã nhận ra rằng đây không phải là môi trường phù hợp cho bộ môn nghệ thuật này.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, bi kịch tồi tệ nhất của cuộc đời đã xô ngã cô, số phận đã tàn nhẫn với cô khi cướp nốt khỏi tay cô nguồn sống, niềm hy vọng cuối cùng của người góa phụ. Jun, đứa con trai bé bỏng của Shin-ae bị bắt cóc rồi bị giết hại. Cuộc sống xung quanh cô chỉ còn là màu đen, trái tim cô lại một lần nữa rỉ máu.
Nhưng đúng lúc này, cô đã nhận được sức mạnh tinh thần từ Đức Chúa Jesus qua một buổi cầu nguyện, sự động viên, an ủi từ những người tốt bụng như anh thợ máy Jong-chan (do Song Gang-ho đóng)… trong thị trấn đã khiến cô “hồi sinh”, bước qua được nỗi đau và rồi quyết định thực hiện một việc khó khăn, tưởng như không thể: đến gặp kẻ giết con mình và thứ lỗi cho anh ta.
Diễn viên, đạo diễn xuất sắc
Linh hồn của bộ phim, nữ diễn viên Jeon Do-yeon đã thật sự thành công trong vai diễn của mình. Cô cho biết “Thông thường, tôi trở về với hiện thực ngay sau khi rời khỏi các vai diễn. Nhưng lần này, nhân vật của tôi chịu quá nhiều tổn thương, tôi cần một thời gian để hồi tâm và vượt ra khỏi những ám ảnh. Với tôi, hóa thân thành một bà mẹ mất cả chồng lẫn con thật không dễ dàng chút nào”.
Lời tâm sự cho thấy Jeon Do-yeon đã thật sự hóa thân vào vai diễn, mang đến cho người xem những cảm xúc thật sự của một “góa phụ” đã bị số phận đạp, cướp hết hy vọng sống. Có lẽ sẽ không có gì ngạc nhiên khi ta biết Jeon Do-yeon cũng là người đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes vào tháng 5-2007 với chính vai diễn Shin-ae. Với lối diễn xuất trung thực, cô đã thật sự làm lay động cảm xúc khán giả. Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP châu Á 2008 là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với cô.
Vượt qua người đồng nghiệp “đáng gờm” Lý An để đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, Lee Chang-dong đã chứng tỏ được tài năng thật sự của mình. Được biết đến qua 3 bộ phim khác là Green Fish (Con cá xanh, 1997), Perpermint Candy (Kẹo bạc hà, 2000), Oasis (Ốc đảo, 2002), nhưng phải thật sự đến Ánh dương huyền bí Lee Chang-dong mới thật sự thăng hoa và đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật.
Ông đã chỉ đạo diễn xuất và khơi gợi để diễn viên thể hiện được những giằng xé tột cùng của cảm xúc. Người đàn ông 53 tuổi này cho biết bộ phim đã được ông lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Story of Insects (Chuyện về lũ côn trùng) của Lee Chung Joon từ những năm 1980: “cuốn sách đã ám ảnh tôi một thời gian dài trước khi đi đến quyết định làm bộ phim này”. Và với một Shin-ae đau đớn khi chồng mất, thư thái hơn khi trở về quê chồng rồi bị bóp nghẹt đến ngừng thở khi nghe tin con trai bị giết, người xem đã hoàn toàn đồng cảm với những cung bậc cảm xúc chân thật đến không ngờ trong Ánh dương huyền bí.
ANH VĂN tổng hợp