Khẩn trương cấp cứu các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Các nạn nhân sống sót trong vụ xe khách lao xuống vực sâu trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Gặp nạn khi đang trên đường về quê ăn Tết

Là nạn nhân mất tích trong vụ xe khách lao xuống vực sâu trên cao tốc La Sơn – Túy Loan (địa phận huyện Hòa Vang), anh Nguyễn Văn Sỹ (27 tuổi) may mắn thoát nạn và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

z5097746646986-e19723e3172220d8f5bf8e65468880eb-2522.jpg
Anh Nguyễn Văn Sỹ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng

Anh Sỹ cho biết, thời điểm xe xảy ra tại nạn vào khoảng 1 giờ sáng, trên xe có 22 người. Lúc này, mọi người trên đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng động mạnh, sau đó xe lộn nhiều vòng và đổ xuống vực sâu.

“Tôi đang trên đường từ Gia Lai về Hưng Yên để ăn tết, lúc đang ngủ thì bỗng nghe tiếng ầm, sau đó xe lao xuống vực và nát hết. Lúc này có nhiều người mắc kẹt trong xe, mọi người la hét và tìm đường bò lên trên”, anh Sỹ nhớ lại.

Theo anh Sỹ, do trời tối và mưa lớn nên các hành khách trong xe, những ai tỉnh táo thì dùng đèn flash của điện thoại để tìm kiếm những người bị mắc kẹt và đợi cứu hộ đến.

z5097747120040-1b5489a5417a1ffe8673251950659807-2561.jpg
Các nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

“Xe rơi xuống vực sâu khoảng 20m so với mặt đường. Vì quá dốc nên nhiều người không thể tự leo lên được. Lúc này, tài xế vẫn tỉnh táo và hô hào mọi người tìm kiếm người còn bị kẹt, giờ phút đó chỉ mong làm sao cứu người bị kẹt một cách nhanh nhất thôi”, anh Sỹ cho hay.

Vì xe cứu thương chật nên anh Sỹ đã nhường chỗ cho những nạn nhân nặng hơn và xin đi nhờ một chiếc xe tải để tránh trời mưa và lạnh. "Tôi trú ở hầm đến sáng thì công an tìm thấy", anh Sỹ nói thêm.

Cùng nằm tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, ông Vũ Hải Đường (51 tuổi, quê Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn vừa trải qua.

"Lúc xe gặp nạn, trời mưa lớn và lạnh lắm. Ai còn tỉnh táo thì cố gắng tìm kiếm những người khác và tìm đường lên trên. Lúc đó tôi cũng không đủ bình tĩnh để quan sát, chỉ thấy mọi người bò ra ngoài nên tôi cũng bò theo", ông Đường kể.

Hiện, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 13 ca liên quan đến vụ tai nạn, trong đó có 1 ca nặng đang được điều trị ở Khoa hồi sức, một số ca nhẹ đã được xuất viện. Ngoài ra, 7 người khác đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Tài xế ngủ quên

Sáng cùng ngày, Bộ công an đã có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên do điều kiện địa hình vực sâu, cộng thêm thời tiết mưa sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

z5097491519054-957d3184e8656bfcfa920ba4c252dc6f-2790.jpg
Xe khách biến dạng sau tai nạn
z5097492786221-ec716ea7a417a6dece70daac921be5c6-6690.jpg
Lực lượng chức năng tại hiện trường

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 23-1-2024, tại Km 36+400 đường La Sơn – Hòa Liên, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng sinh năm 1988 trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người chết tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở TP Đà Nẵng, hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Tin cùng chuyên mục