Người phụ nữ trong vụ việc hy hữu có tên Joanna Kathlyn Kinman (48 tuổi). Bà phải đối mặt với mức án tối đa là 2 năm tù bởi tội danh này đồng thời mất việc tại trạm cứu hộ động vật ở bang Victoria.
Vào tháng 2-2024, bà Kinman phát hiện hai con chó tại trạm cứu hộ động vật nôn ra các ngón chân người. Trước đó, hai con chó được giao cho trạm cứu hộ sau khi chủ nhân chúng qua đời. Người đàn ông này chết vì nguyên nhân tự nhiên và hai con chó này đã ăn các bộ phận cơ thể của ông trước khi bị phát hiện.
Sau đó, bà Kinman đã mang hai ngón chân người về nhà rồi đặt vào lọ chứa formaldehyde. Rồi bà gọi điện cho con gái và chia sẻ về ý định bán những ngón chân này trực tuyến và dự đoán có thể kiếm được tới 400 USD.

Sau khi nhận được thông tin trình báo từ nguồn giấu tên, cảnh sát đã đến nhà bà Kinman. Người phụ nữ này thừa nhận toàn bộ sự việc. Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Kinman nói với cảnh sát rằng bà tò mò về những ngón chân và lấy chúng vì biết một số người thường sưu tầm những thứ kỳ lạ.
Kênh DW (Đức) đưa tin rằng, cảnh sát sau đó phát hiện bà Kinman là một thành viên của hội nhóm Facebook có tên "Bone Buddies Australia". Các thành viên của nhóm này chuyên mua bán, trao đổi các mẫu vật. Bản thân bà Kinman đã bán mẫu vật mèo và chó con được bảo quản trong chất lỏng.
Ngày 17-3, bà Kinman phải ra hầu tòa tại tòa án ở Ringwood, ngoại ô Melbourne, bang Victoria. Tại đây, bà thừa nhận về hành vi xâm phạm đến hài cốt của con người. Tòa kết án bà Kinman cải tạo không giam giữ trong 18 tháng.