La Liga - Vòng 36

Hướng đến suất dự Cúp châu Âu

MALLORCA (16) – VALENCIA (2)

Cả hai đều trải qua những ngày cuối tuần đầy thất vọng trước khán giả nhà (Atletico thua Mallorca còn Osasuna không thắng nổi một Real Madrid chỉ còn 10 cầu thủ trước khi thất thủ 0-1). Giải quyết thế nào nỗi hụt hẩng ấy đây? Chỉ có chiến thắng và điều đó lại rất cần cho cả hai trong bối cảnh họ đang chạy đua đến suất dự Cúp châu Âu mùa sau.

Hướng đến suất dự Cúp châu Âu ảnh 1

Osasuna luôn khó chịu trước bất cứ đối thủ nào.

Với Atletico (50 điểm), nếu thắng 3 trận đấu còn lại, họ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn có mặt tại Cúp UEFA mùa sau, đương nhiên là trong trường hợp những đối thủ xếp trên họ bị sẩy chân.

Trong khi đó, mặc dù để thua Real nhưng Osasuna vẫn nằm yên tại vị trí thứ tư, vị trí nếu mùa bóng kết thúc ngay thời điểm này thì họ sẽ cùng với 3 đội xếp trên gồm Barcelona, Valencia, Real Madrid đại diện cho bóng đá Tây Ban Nha dự Champions League mùa sau.

Nhưng do vẫn còn 3 vòng đấu nữa nên sức ép bị hất văng khỏi vị trí hiện tại từ những đối thủ phía sau như Celta Vigo, Sevilla vẫn còn đấy.

Atletico – Osasuna, cuộc chiến hướng đến suất dự Cúp châu Âu. Có thể khẳng định như thế với những gì đang diễn ra. Về thực lực, đôi bên khá cân bằng vì nếu như Atletico có cặp bài trùng Torres - Kezman và những bệ phóng phía sau như Luccin-Perea - Petrov thì đội khách có tam giác tấn công Webo – Milosevic - Raul Garcia.

Xét về tính đồng đội và khả năng chớp thời cơ, phía Atletico nhỉnh hơn nhưng dường như đây không phải là thời điểm của họ. Trong khi đó, tuy chưa phải là những tên tuổi lớn nhưng khát vọng khẳng định đã làm cho một Osasuna bình thường trở nên rất khó chịu trước khi chen chân vào tốp 4 đội dẫn đầu.

Hơn ai hết, các cầu thủ Atletico biết được sự lợi hại của các vị khách, nhất là ở những pha phản công bởi cũng chính những đòn này, Osasuna đã giành hai chiến thắng gần đây trên sân khách trước Mallorca và Alaves. Nhưng Altetico khác xa với Mallorca và Alaves, vả lại, họ cũng có mục tiêu cần thực hiện.

Dự đoán: Hòa.

MALLORCA (16) – VALENCIA (2)

Bất ngờ giành được chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid (vòng 35), Mallorca tiếp tục chứng minh họ vẫn là một trong những đội bóng có khả năng vượt hiểm hay nhất. Sở dĩ đề cao khả năng này của Mallorca vì ở mùa bóng trước, họ cũng đã thành công trong những vòng đấu cuối. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu tại Son Moix vào đêm nay, Mallorca sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất khó chịu và đang quyết tâm bảo vệ vị trí nhì bảng của họ, đó là Valencia, đội đã giành chiến thắng 5 trận gần đây.

“Sẽ là một cuộc tử chiến”, tờ El Mundo nhận định về cuộc đối đầu giữa Mallorca và Valencia. Xét về phong độ, đẳng cấp Valencia hơn hẳn Mallorca, họ cũng đã chứng minh sự vượt trội ấy bằng chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà nếu thắng, Mallorca chắc chắn trụ hạng nên họ sẽ không chấp nhận để Valencia tự do tung hoành mặc dù Son Moix chưa bao giờ là địa điểm lý tưởng để họ ra oai trước đối thủ (Valencia đã thắng 10/16 trận trước đây, trận thua gần nhất của họ cũng đã cách đây 7 năm).

Vậy cơ hội nào dành cho Mallorca? Theo giới chuyên môn, họ đưa ra tỷ lệ hòa cho trận đấu này khá cao 31%, nhưng với Valencia, họ sẽ không chấp nhận một trận hòa trước đối thủ yếu này bởi nếu để Mallorca cầm chân, Valencia rất dễ bị Real Madrid qua mặt vì đội bóng hoàng gia này được dự đoán sẽ thắng Racing Santander.

Thật ra, với những nhân tố hiện có như Baraja, Vicente, Aimar, Angulo, đặc biệt là sát thủ David Villa, người đã đóng góp 23 bàn thắng và đang đứng trước cơ hội đoạt chiếc giày vàng mùa giải năm nay, Valencia không khó để nâng chuỗi trận thắng của họ lên con số 6 trận nếu tăng tốc. Thực hiện điều này trước đối thủ chơi không tốt trên sân nhà (thua 3/4 trận gần đây) như Mallorca nằm trong khả năng của Valencia.

Tuy nhiên như đã đề cập, vì yếu tố sinh tồn nên Mallorca sẽ chơi quyết tử để kiếm điểm.

Dự đoán: Hòa

CELTA VIGO (5) – BARCELONA (1)

Bailados sẽ chứng kiến đêm đăng quang của Barca hay đây sẽ tiếp tục là nơi mang đến nỗi bất hạnh cho những vị khách? Mùa này, cứ mỗi lần được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Celta Vigo luôn gây khó chịu cho hàng loạt tên tuổi lớn và rất có thể sự khó chịu ấy sẽ đổ ập xuống cầu môn thủ thành Victor Valdes trước khí thế hừng hực cùng quyết tâm lọt vào tốt 4 đội dẫn đầu bảng để giành quyền dự Champions League mùa sau của Celta.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra và với khoảng cách chỉ kém 2 điểm so với đội hạng tư Osasuna, Celta sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa, họ rất nóng lòng đòi lại món nợ thua 0-2 ở trận lượt đi.

Trong khi đó, phía bên kia các cầu thủ đến từ xứ Catalan cũng khao khát giải quyết dứt điểm mọi thứ và nếu thắng được Celta, Barca sẽ chính thức đăng quang danh hiệu La Liga mùa này, bất chấp kết quả Valencia có thắng Mallorca. Thế nên, cuộc đối đầu Celta – Barca có thể tóm gọn bằng cụm từ “Quyền tự quyết” bởi bản thân đôi bên đều có thể tự giải quyết vận mệnh của chính họ.

Về phong độ, Celta đang trải qua giai đoạn thi đấu khá ấn tượng (thắng 6/5 trận gần đây) và đều với tỷ số thuyết phục. Hiệu suất 13 bàn thắng ghi trong 6 trận đấu trên và chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất, chắc chắn họ không phải là đối thủ dễ chơi, nhất là lại được lợi thế sân nhà. Điểm mạnh đáng nói nhất ở đội quân của HLV Vazquez chính là tinh thần thi đấu kiên cường.

Lối chơi của Celta mùa này không hoa mỹ, nhưng không vì thế mà họ đánh mất tính lãng mạn. Nói cách khác, Celta hiện tại đã được Vazquez cách tân lên một tầm khác, đó là kết hợp giữa tính thực dụng và lối đá trình diễn. Với cặp tấn công xông xáo: Canobbio – Baiano, một hàng tiền vệ cơ động gồm: Da Silva – Obida – Lopez, Celta luôn có thể chơi chủ động trước bất cứ đối thủ nào.

Những pha tham gia tấn công của hai hậu vệ biên Placente (phải) và Lequi luôn là mối đe dọa lớn trước những hàng thủ thiếu sự tập trung và hay dâng cao. Tóm lại, nếu duy trì được phong độ này, Celta hoàn toàn có thể khiến Barca phải ôm hận.

Barca thì sao? Có lẽ không cần phải đề cập nhiều về sức tấn công hủy diệt của đội quân Frank Rijkaard, nhưng vấn đề là liệu Rijkaard có tiếp tục thực hiện đấu pháp này trước một Celta giỏi phòng thủ phản công hay không?

Thật ra, nếu căng sức đá, Celta hiện tại không phải là đối thủ của Barca, nhưng trận chung kết Champions League tại Paris cũng chỉ còn 2 tuần nữa diễn ra và với số điểm an toàn bỏ xa Valencia hiện nay, Barca cũng chưa vội gì phải bung sức đá sống chết trước một Celta cũng có mục tiêu rõ ràng.

Đề cập đến khả năng Barca sẽ đá cầm chừng trận này là vì Rijkaard sẽ không dại dột gì bảo các cầu thủ phải chơi quyết liệt vì nhỡ chấn thương xảy đến, sẽ bất lợi cho quá trình chuẩn bị hướng đến trận chung kết Champions League.

Do đó, khả năng Barca sẽ chơi toan tính một chút và yếu tố thực dụng giờ đây đối với họ không còn lạ lẫm gì nữa, họ đã rất thành công trong những trận cầu trước Chelsea, AC Milan nên thêm một lần nữa cũng đâu ảnh hưởng gì. Tóm lại, những Ronaldinho, Eto’o, Deco. Giuly… sẽ ra sân, nhưng đây là trận đấu Barca sẽ nhường quyền chủ động và chờ cơ hội.

Dự đoán: Hòa.

NHÓM PVTT

Tin cùng chuyên mục