Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết giành ngôi vô địch marathon tại Lai Châu

Hai gương mặt hàng đầu của nội dung marathon -42km đã có chiến thắng quan trọng tại giải marathon Tiền Phong vô địch quốc gia lần thứ 64-2023 tranh tài ở Lai Châu.
Hoàng Nguyên Thanh đã giành ngôi vô địch tại Lai Châu năm nay. Ảnh: NHƯ Ý
Hoàng Nguyên Thanh đã giành ngôi vô địch tại Lai Châu năm nay. Ảnh: NHƯ Ý

Sáng 26-3, hơn 4.000 VĐV chuyên và không chuyên đã có mặt tại vạch xuất phát bắt đầu tranh tài giải đấu tại thành phố Lai Châu. Trước giờ khai cuộc, ban tổ chức cùng các HLV, VĐV đã thực hiện nghi lễ chào cờ đồng thời được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận về kỷ lục số các VĐV hát quốc ca đông nhất Việt Nam. Đại diện ban tổ chức, nhà báo Lê Xuân Sơn (Tổng biên tập báo Tiền Phong) cho biết “chúng tôi và đơn vị địa phương đã nỗ lực tổ chức giải đấu để mang lại những cuộc tranh tài hấp dẫn nhất và các VĐV được được trải nghiệm cung đường thú vị ở Lai Châu năm nay”.

Tại cuộc tranh tài được chú ý nhất là marathon – 42km, người về nhất nội dung của nam là Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) với thành tích 2 giờ 36 phút 02 giây. Hạng nhì là Nguyễn Văn Lai (Quân đội, 2 giờ 37 phút 11 giây) và hạng ba là Mai Quý Phong (Quảng Bình, 2 giờ 37 phút 29 giây). Ngôi vô địch của Hoàng Nguyên Thanh là ngôi vô địch thứ tư liên tiếp mà chân chạy này giành được tại giải marathon Tiền Phong. “Tôi thi đấu giải lần này ở Lai Châu cũng là để kiểm tra chuyên môn của mình bởi tới đây, tôi còn nhiệm vụ thi đấu SEA Games 32 nên mình có được sự cọ xát chuẩn bị phù hợp nhất”, Hoàng Nguyên Thanh chia sẻ.

Hồng Lệ chiến thắng ở nội dung 21km nữ tại Lai Châu. Ảnh: NHƯ Ý

Hồng Lệ chiến thắng ở nội dung 21km nữ tại Lai Châu. Ảnh: NHƯ Ý

Trong khi đó, ở đường chạy marathon 42km nữ, nhà vô địch là Lê Thị Tuyết (Phú Yên) với kết quả 2 giờ 54 phút 33 giây. Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) về nhì, nhận HCB, 2 giờ 59 phút 42 giây còn Lèo Thị Tình (Sơn La) về hạng ba nhận HCĐ bằng kết quả 3 giờ 11 phút 20 giây. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 thi đấu tháng 12 năm ngoái, Hoàng Nguyên Thanh và Lê Thị Tuyết đều là những người giành HCV nội dung marathon.

Cùng trong ngày thi đấu, VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội) đã về nhất cự ly 10km tuyển bằng thành tích 31 phút 21 giây. Thành tích lần này của Đỗ Quốc Luật là thành tích vô địch lần thứ 9 liên tiếp mà chân chạy này đã tham dự trong các lần thi đấu giải marathon Tiền Phong. Ở giải năm nay, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) cũng tham dự nhưng cô chỉ góp mặt ở cự ly 5km nhằm cọ xát cho chuyên môn và giành HCV.

Đường chạy 21km tuyển dành cho nam, nữ cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh rất quyết liệt. Ở cuộc đua 21km nam, người về đích đầu tiên là VĐV Quốc Anh (Quân đội) tuy nhiên, sau khi ban tổ chức và ban trọng tài xem lại kết quả từ chỉ số điện tử báo về máy tính thì VĐV đã chưa đủ số quãng đường chạy và không qua một đoạn có chip điện tử nhận kết quả. Vì vậy, thành tích của Quốc Anh đã không được công nhận. Tấm HCV nội dung được trao cho Triệu Tiến Luyện (Bình Phước, 1 giờ14 phút 52 giây). Hạng nhì và ba của cự ly lần lượt là Vòng Vành Long (Lâm Đồng) và Nguyễn Lê Hoàng Vũ (Khánh Hòa). Tại cuộc đua 21km nữ, Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đã về nhất với kết quả 1 giờ 25 phút 32 giây.

Nguyễn Văn Lai lần đầu thi đấu nội dung marathon - 42km và giành HCB. Ảnh: NHƯ Ý

Nguyễn Văn Lai lần đầu thi đấu nội dung marathon - 42km và giành HCB. Ảnh: NHƯ Ý

Nguyễn Văn Lai: Tôi đã nỗ lực và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn

Nam VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội) đã quyết định thi đấu nội dung marathon – 42km tại giải lần này đồng thời về nhì, nhận HCB. Sau khi về đích, Nguyễn Văn Lai kịp chia sẻ về kết quả của mình.

Phóng viên: - Xin chào Nguyễn Văn Lai, anh đánh giá thế nào về kết quả của mình?

VĐV Nguyễn Văn Lai: - Tôi đã có sự chuẩn bị để thi đấu cự ly marathon 42km. Phải nói thật, đường chạy ở Lai Châu là không dễ dàng nên tôi chưa đạt được kết quả thành tích như ý muốn nhưng tấm HCB đã là một động lực cho tôi. Tôi vẫn sẽ tích cực tích lũy thêm ở cự ly này và chắc chắn còn thi đấu thêm các giải tiếp theo và quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn.

Phóng viên: - Điều khó khăn gì khiến Nguyễn Văn Lai thấy chưa đạt được kết quả tốt nhất như mình kỳ vọng?

VĐV Nguyễn Văn Lai: - Như tôi chia sẻ, đường chạy ở Lai Châu có nhiều dốc nên không dễ cho các VĐV có thể chinh phục. Tôi đã lên đây làm quen với địa hình hơn một tháng trước khi giải khởi tranh nhưng vẫn chưa thể quen thuộc hoàn toàn về địa hình. Dù sao, mọi người đã nỗ lực và thi đấu xuất sắc.

Phóng viên: - Lai đánh giá thế nào về Hoàng Nguyên Thanh ở giải lần này?

VĐV Nguyễn Văn Lai: - Hoàng Nguyên Thanh là gương mặt rất tốt của điền kinh marathon Việt Nam. Thanh đã quen với đường chạy dốc và có nhiều kinh nghiệm cũng như đang là người mạnh nhất của chúng ta ở nội dung này. Việc Thanh chiến thắng là không có gì bất ngờ và xin chúc mừng em Thanh với thành tích trên.

Phóng viên: - Xin cám ơn Nguyễn Văn Lai !

Tin cùng chuyên mục