
Bộ phim sử thi “Hoàng đế Arthur” kể về một nhân vật có thật trong lịch sử nước Anh, người được xem là có công khai sinh ra nước Anh. Huyền thoại về nhân vật nổi tiếng này khiến cho những nhà làm điện ảnh thế giới luôn tìm cách khai thác để dựng lên những bộ phim hoành tráng. Có khá nhiều bộ phim về hoàng đế Arthur đã ra đời. Điều đó không làm đạo diễn da màu Abtonie Fuqua nhụt chí, ông đã bị thuyết phục bởi tính chất anh hùng của vị hoàng đế xuất thân từ một nô lệ.

“Bộ phim là cột mốc không thể quên trong cuộc đời tôi, vì tính lịch sử, vì câu chuyện truyền thuyết đã quen thuộc với tất cả mọi người, vì khán giả đã chờ mong từ rất lâu…” – ông nói.
Với sở trường về thể loại phim hành động, đạo diễn Abtonie đã mang đến cho “Hoàng đế Arthur” nhiều chi tiết ngoạn mục, ấn tượng như: trận đánh trên sông băng giữa các hiệp sĩ bàn tròn và đội quân man rợ của Saxons; trận sáp lá cà khốc liệt và không cân sức ở phía sau bức tường thành La Mã…
Một dấu ấn khác mà người xem ghi nhận được qua bộ phim đó là ý nghĩa lớn lao của sự tự do. Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn đã phải chiến đấu ròng rã suốt 15 năm cho La Mã để đổi lấy sự tự do cho bản thân. Nhưng giây phút các hiệp sĩ vừa chạm tay vào tự do thì họ lại phải đấu tranh với chính mình để quyết định sẽ ra đi hay ở lại chiến đấu bảo vệ những người dân lương thiện, chống lại sự man rợ của đội quân hùng mạnh và khát máu Saxons…
HẠ CHINH