Được biết, từ năm 2015, nhằm tạo cảnh quan cho nghĩa trang, hơn 2.000 gốc hoa trang đã được Tổ quản trang Công ty công trình đô thị huyện Đất Đỏ trồng ở các phần mộ liệt sĩ. Qua nhiều năm dày công chăm sóc, các cây hoa phát triển khỏe mạnh và nở đỏ rực, giống như những ngọn lửa sưởi ấm cho các hương hồn liệt sĩ đang yên nghỉ ở miền quê Đất Đỏ gian lao mà anh dũng.
Tại nghĩa trang này, chúng tôi vô tình gặp được bà Văn Thị Ba (68 tuổi), người có hơn 35 năm làm quản trang và người dân quanh vùng vẫn thường hay gọi bằng cái tên trìu mến là “bà Năm quản trang”.
Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuộc xã Long Phước, sau khi lập gia đình, bà làm nghề buôn bán nhỏ lẻ và phụ giúp chồng một số công việc tại Công viên Võ Thị Sáu. Năm 1987, hai vợ chồng được chính quyền chuyển về làm việc tại Nghĩa trang Long Đất (khi chưa tách thành 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ). Suốt hơn 35 năm qua, bà vẫn miệt mài cùng chồng ngày đêm quét dọn, nhang đèn, cúng tế cho các liệt sĩ trong nghĩa trang.
