Hẻm vẫn còn ẩm ướt, hôi hám

Ngày 6-7, Báo SGGP đăng bài viết “Hẻm luôn ngập nước”. Bài viết phản ánh hẻm 111 đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận (TPHCM) luôn bị ẩm ướt trong thời gian dài, mặc dù trời hanh khô.

R4b.jpg
Đường hẻm luôn bị ẩm ướt

Qua xác minh, nhiều nhà trong khu vực hẻm 111 đường Thích Quảng Đức được xây dựng theo lối cổ. Cứ cách vài căn là có lối thông hành địa dịch. Lối đi nhỏ, khoảng 0,5m, dùng để cứu nạn khi có sự cố.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các hộ xây dựng đã đổ đất, đá, bê tông đè lên lối thông hành địa dịch. Nước thải từ lối thông hành địa dịch tràn ra gây ngập đường hẻm. Nước thải có mùi rất nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân.

Ngay sau khi bài báo đăng, chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp với các hộ dân có liên quan để bàn bạc giải pháp kiểm tra, khảo sát việc làm đường thoát nước nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước đã kéo dài quá lâu.

Bà Lê Thị Thu Thủy, ngụ nhà 111/2 đường Thích Quảng Đức, cho biết: “Nhà tôi có 2 người bị tai biến, tôi thì lớn tuổi rồi. Trước cửa nhà tôi lúc nào cũng ngập nước, bốc mùi hôi nồng nặc rất khó chịu. Nước đọng lâu ngày đóng rong rêu, trơn trợt, tôi đã bị té mấy lần. Vừa rồi, tôi lên phường trình báo vụ việc thì cán bộ ở phường cho biết đã chuyển hồ sơ lên quận. Tôi đến quận nộp đơn xin giải quyết vụ này thì cán bộ tiếp dân không nhận đơn mà chỉ ghi vào sổ. Cán bộ tiếp dân cho biết đã báo cáo vụ này cho lãnh đạo quận. Hơn 2 tháng nay, vụ việc vẫn chưa chuyển biến”.

Tin cùng chuyên mục