Hãy là những thế hệ biết ơn

Không ai có thể cảm nhận rõ những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước; thấy được sự liêm chính, bình dị và tận hiến của ông bằng chính người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

“Em ơi, trong mấy ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị đọc được một số thông tin không hay về ông cũng như thông tin nói rằng dòng người nối dài, xếp hàng vào viếng là có sự can thiệp của công nghệ. Chị có xem truyền hình và theo dõi báo, đài thì thấy rất cảm động, cảm nhận tình cảm nhân dân dành cho ông là chân thật. Nhưng bên này, họ thêu dệt nhiều…”, một người bạn lớn tuổi của tôi từ nước ngoài nhắn về hỏi ngay hôm diễn ra Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đọc tin nhắn xong, tim tôi đau nhói, lời nói cứ nghẹn lại.

Trong 2 ngày diễn ra lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), chúng tôi hòa vào dòng người từ khắp nơi với đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân về viếng. Có người ở tỉnh đi máy bay, người đi xe đò, cũng có người chạy xe máy vượt hàng trăm cây số đến viếng. Nhiều người lớn tuổi không đi lại được nhưng vẫn nhờ người đưa đến Hội trường Thống Nhất tiễn biệt người lãnh đạo đáng kính.

Thi thoảng trong dòng người lại có tiếng nghẹn ngào hay không khó để bắt gặp những ánh mắt đỏ hoe… Những hành động, cử chỉ nhỏ của người đến viếng đã cho chúng tôi những cảm nhận chân thực về tình cảm mà người dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay từ sáng sớm 25-7 đến trưa 26-7, ở các điểm tổ chức lễ viếng, dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ vào viếng cứ dài mãi, dù thời tiết có khi nắng, khi mưa bất chợt hay lúc đêm muộn. Ở TP Hà Nội, dọc suốt hai bên đường tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, không một đoạn đường nào vắng bóng người dân.

Theo Ban tổ chức lễ tang, có hơn 200.000 đồng bào cả nước đã đến viếng, chưa kể hàng trăm ngàn người đứng trên đường chờ đón, đưa tiễn ông về với đất mẹ. Gần 500.000 lượt người dân gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử. Bất cứ ai trong số hàng trăm ngàn người ấy cũng có thể thấy được hình ảnh, cảm nhận được tình cảm người dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đâu cần phải có sự can thiệp của công nghệ.

Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức lễ tang, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 100 đoàn khách quốc tế đến viếng. Nhiều người trong số họ lưu lại trong sổ tang những dòng chữ đầy cảm xúc dành cho vị lãnh đạo tài năng của đất nước Việt Nam. Điều đó càng thể hiện sự kính trọng, sự ghi nhận của bạn bè quốc tế về năng lực cũng như nhân cách của ông.

Không ai có thể cảm nhận rõ những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước; thấy được sự liêm chính, bình dị và tận hiến của ông bằng chính người dân Việt Nam. Hãy trân quý những điều ấy. Có thể mỗi người có cách riêng trong học tập và vận dụng những giá trị tốt đẹp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, ấy là về lâu dài; còn trước mắt, chí ít chúng ta hãy là những thế hệ biết ơn!

Tin cùng chuyên mục