
Làng quyền Anh thế giới xôn xao trước cú sốc cựu vô địch thế giới Edwin Valero vừa giết vợ rồi tự sát, để lại hai đứa con trong cảnh côi cút cha, mẹ. Nguyên nhân ban đầu được giới chức Caracas (Venezuela) đưa ra là do cựu VĐTG hạng nhẹ dùng ma túy quá liều, đánh đập dã man cô vợ Jennifer Carolina Viera trước khi dùng dao giết vợ trong một khách sạn ở Valencia hôm Chủ nhật vừa qua, đồng thời ngay sau khi bị bắt tạm giam vào tù, Valero đã tự sát vào hôm 19-4.
Phải đến sau khi vụ việc nghiêm trọng này xảy ra, nhiều người mới biết bộ mặt thật của kẻ võ sĩ máu lạnh Valero. Đồng thời, khi mẹ vợ của Valero, bà Mary Finol kể lại với cảnh sát rằng, con gái bà nhiều lần thú nhận chồng mình gần như không ngủ, không chịu ăn uống, dùng ma tuý mỗi ngày và đánh đập cô ngày càng nhiều, nhiều người cũng mới căm phẫn trước hành động sát nhân của Valero.

Sau khi bị bắt vì tội giết vợ, Edwin Valero (trái) đã tự sát ngay trong nhà tù.
Bà Mary còn cho hay đã rất nhiều lần cố can thiệp vào cuộc sống gia đình của anh con rể ngang tàng, máu lạnh nhưng đành bất lực. Thậm chí, hồi năm ngoái, bà cùng cô vợ 24 tuổi này còn là nạn nhân của Valero trong vụ hành hung dã man ngay tại nhà riêng của bà. Cô vợ Viera từng nhiều lần nhập viện để phẫu thuật vết thương sau những vụ hành hung của chồng, và nó luôn được che lấp bằng những lý do khác: tai nạn xe, ngã trên đường…
Tổ chức bảo vệ nhân quyền phụ nữ Venezuela không nhớ đã bao nhiêu lần gửi thư đề nghị giới chức nơi Valero sinh sống can thiệp để chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình, nhưng võ sĩ này vẫn chứng nào tật ấy sau những lần tỏ ra hối lỗi.
Thực ra, không có nhiều người bày tỏ sự tiếc thương đối với Valero, vì từ lâu, cựu VĐTG này đã vướng vào những vụ bê bối liên quan đến ma tuý và bạo hành gia đình. Nhưng người ta chỉ nghĩ sự việc không đi đến cao trào và xảy ra kết cục bi thảm như thế. Sự tiếc thương đổ dồn vào cô vợ xấu số Viera và 2 đứa con nhỏ mới 8 và 5 tuổi bắt đầu bước vào cuộc sống mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Edwin Valero (29 tuổi) từng được đánh giá là một trong những tài năng hiếm có của làng quyền Anh chuyên nghiệp Venezuela. Trong suốt sự nghiệp võ sĩ chuyên nghiệp của mình, Valero (tập quyền Anh từ năm 12 tuổi) từng thi đấu 27 trận và đều thắng các đối thủ knock-out.
Valero trở thành nhà vô địch thế giới hạng cân nhẹ khi giành đai vô địch WBC vào tháng 8-2008. Trước đó 2 năm, Valero cũng đã giành được đai vô địch WBA. Chính Valero cũng được Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, yêu mến và thường xuyên coi như khách quý ở dinh thự riêng của mình.
Thế nhưng, gần như thành công đến cũng gắn liền với những tật xấu của Valero. Sau khi giành đai WBC năm 2008, Valero bắt đầu dùng ma túy, bắt đầu đánh đập vợ con và những người thân trong gia đình, đồng thời trở thành tâm điểm theo dõi của cảnh sát. Tuy nhiên, rất nhiều người hâm mộ Valero cho rằng giới truyền thông đã bịa đặt chuyện xấu về võ sĩ này và phản ứng ngược lại nhiều tờ báo đăng tin về Valero. Ngay chính người quản lý của Valero, ông Jose Castillo cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực cho võ sĩ này, mặc dù ông biết thừa sự thật về đời thường của Valero ra sao.
Khi sự thể bi thảm đã xảy ra, Tổng thống Hugo Chavez chỉ còn biết cảm thán: “Đấy là một thảm kịch”, nhưng rồi chính ông cũng khẳng định sẽ cùng những người có trách nhiệm lo vẹn toàn cho tương lai 2 đứa con của Valero và người vợ xấu số Viera. Chính phủ Venezuela đã nhiều lần sắp xếp đưa Valero đi cai nghiện ở Cuba, nhưng gần đến ngày máy bay cất cánh, võ sĩ này lại trốn biệt.
NGUYÊN KHANG
(theo báo nước ngoài)