Hàng dài người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

Trong những giây phút trầm lắng của những ngày thật buồn này, triệu trái tim Việt Nam lại hướng về thủ đô Hà Nội - nơi một trái tim lớn vừa ngừng đập; triệu trái tim Việt Nam lại thổn thức chung một nỗi nghẹn ngào. Bày tỏ lòng thương tiếc và kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ sáng sớm ngày 25-7, nhiều người dân TPHCM đến Hội trường Thống Nhất để tưởng nhớ và tiễn biệt vị lãnh đạo đứng đầu đất nước.

Gửi nén tâm hương

Có mặt tại TPHCM khoảng 5 giờ 30 sáng, bà Huỳnh Thị Phúc (75 tuổi, họ đạo Cao Đài Chơn Lý, tỉnh Tiền Giang, đi xe gia đình đến) lặng nhìn vào bên trong Hội trường Thống Nhất xúc động: “Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, mọi người trong họ đạo rất buồn. Vì điều kiện xe cộ, tuổi tác nên cũng hạn chế đi lại, chỉ có tôi và vài người nữa đi. Mọi người ở thánh thất hay tin tôi lên TPHCM để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ai cũng gửi lời nhờ thắp một nén nhang tiễn biệt, một nén tâm hương đầy kính trọng đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Cô Phúc.jpg
Bà Huỳnh Thị Phúc (tỉnh Tiền Giang) đến TPHCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ rất sớm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Mặc dù chiều mới theo đoàn thể đi viếng nhưng sáng nay Tiền Đạt Khang và Võ Hoàng Quý, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM), đã có mặt trước cổng Hội trường Thống Nhất từ sớm, để tỏ lòng thành kính với người lãnh đạo mình yêu kính.

Hinh 4.jpg
Hai bạn trẻ Tiền Đạt Khang và Võ Hoàng Quý đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: CẨM TUYẾT

Bạn Khang cho biết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản kiên trung, là người chiến sĩ cộng sản chân chính của dân tộc. Với tinh thần là một người trẻ của thế hệ thành phố, chúng mình mong muốn lấy sức trẻ làm hành trang, lấy tinh thần nhiệt huyết làm bệ phóng, sẽ lấy kiến thức của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Anh Tuan.jpg
Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn ngụ quận 4 đến trước cổng Hội trường Thống Nhất để mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: CẨM TUYẾT

Từ sáng sớm, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn (26 tuổi) ngụ phường 6, quận 4 đã đến trước cổng Hội trường Thống Nhất để mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “9 giờ 30 phút chúng tôi mới mở cửa hàng nên sáng nay tranh thủ đến sớm để thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chưa 1 lần gặp mặt đồng chí, nhưng khi nghe tin đồng chí từ trần, vợ chồng tôi vô cùng buồn. Đọc mấy thông tin, video hình ảnh lịch sử cuộc đời đồng chí, tôi thấy buồn, thương và trân quý một người lãnh đạo liêm chính vì dân như đồng chí”, ông Tuấn bày tỏ. Vì không biết thông tin người dân sẽ bắt đầu viếng vào buổi chiều, nên ông Tuấn cho biết trong chiều nay sẽ quay trở lại để thắp nén nhang tiễn biệt người lãnh đạo vợ chồng ông kính yêu.

Nước mắt rơi giữa những kính yêu

Cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa trưa, đoàn người đến viếng vẫn nhẫn nại trú mưa và chờ bộ phận điều phối sắp xếp vào. Chú Phan Tuấn Hoà (63 tuổi, ngụ quận 4) bày tỏ: “Mấy bữa nay hay tin tôi buồn lắm chứ, nhưng bữa nay đến Hội trường thấy các đoàn đến viếng, hàng dài người nối nhau, tự nhiên tôi rơi nước mắt hồi nào không hay. Nước mắt tiếc thương và kính trọng một vị lãnh đạo vì nước vì dân, dẫu mình viếng vọng từ xa nhưng niềm trân trọng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn vẹn nguyên”.

Bai 2, TT TN.jpg
Hình ảnh và câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung tâm việc làm thanh niên TPHCM. Ảnh: THU HOÀI

Em Hải Long (12 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đòi mẹ đưa đến viếng lễ tang cho bằng được, “Em biết đây là Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em có xem qua tivi và nghe ba mẹ em kể về Tổng Bí thư, em thấy kính trọng và ngưỡng mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, Hải Long bày tỏ.

Anh 13.jpg
Dòng người chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước cổng Hội trường Thống Nhất

Nhằm tỏ lòng thương tiếc và biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ TPHCM đối với công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện không gian “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh”.

aNH 12.jpg
Không gian “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Ảnh: CẨM TUYẾT

Anh Trần Tiến Bình, nhân viên Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TPHCM, chia sẻ: “Hôm nay đoàn chúng tôi có cơ hội đến đây tham quan không gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ TPHCM. Không gian này đã thể hiện rõ những hình ảnh cũng như cuộc đời, sự nghiệp cao cả của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thật sự tiếc thương khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đó là sự mất mát lớn của cả đất nước. Trong quá trình tham quan ở đây, tôi thêm phần ngưỡng mộ, tôn kính đồng chí, một người lãnh đạo xuất sắc, giúp đất nước ngày càng phát triển”.

Hình ảnh tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trung tâm TPHCM

Trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều nơi tại TPHCM chiếu các hình ảnh, câu nói, phim tài liệu… bày tỏ niềm tiếc thương của nhân dân TPHCM đối với đồng chí Tổng Bí thư.

Tại tòa nhà Trung tâm việc làm thanh niên TPHCM (góc giao giữa đường Nguyễn Văn Chiêm - Phạm Ngọc Thạch), màn hình lớn trang trọng chiếu hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với câu nói: “Tiền bạc làm gì, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý”.

Bài 2, N huệ.jpg
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: THU HOÀI

Đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1), hình ảnh trên màn hình led Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang vẫy tay, như đang chào dòng người đi từ hướng quận 4 về khiến nhiều người xúc động. Ông Nguyễn Văn Ngọ (sinh năm 1966, ngụ quận 1) đứng tại phố đi bộ, lặng nhìn hồi lâu trên màn hình led có hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Ngọ cho biết, việc tổ chức Quốc tang tại TPHCM tạo sự thuận lợi để nhân dân TPHCM gửi gắm tình cảm sâu sắc đến Tổng Bí thư. Ông cùng gia đình sẽ đến viếng, kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Từ bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1) nhìn ra sông Sài Gòn, hướng về TP Thủ Đức, tấm biển lớn đã được thay bằng dòng chữ trang trọng “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam”. Cũng tại trung tâm quận 1, một số khách sạn lớn đã chạy màn hình tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước sảnh khách sạn Melinh Point, màn hình chiếu hình ảnh tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng Anh để thông tin đến du khách quốc tế.

Bai 2, NT Tân Định.jpg
Lời chia buồn tại Nhà thờ Tân Định. Ảnh: THU HOÀI

Còn tại Nhà thờ Tân Định (phường Võ Thị Sáu, quận 3), cổng nhà thờ chạy nối tiếp 2 lời chia buồn của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Đức Giáo hoàng Phanxicô đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy và tăng cường sự phát triển tích cực đối với mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh.

Tin cùng chuyên mục