Gỡ chuyện “đầu tiên”

- Mới tuần trước, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của Vờ Ép Ép đệ đơn từ chức. Lý do là ổng cần nghỉ làm sếp liên đoàn bóng đá, để tập trung vào việc kinh doanh. Nếu điều này xảy ra, bóng đá xứ mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

- Chắc chắn là bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn từ góc độ làm ăn, ai cũng phải cố gắng hết sức để doanh nghiệp mình vượt qua được cơn ngặt. Thị trường lúc này tùm lum cái khó, người đứng đầu doanh nghiệp đâu có nhiều lựa chọn.

- Nói rộng ra, làng banh xứ mình đã ổn định chưa?

- Nhiều năm nay, các câu lạc bộ đều chưa tạo ra đủ nguồn thu để nuôi sống mình. Câu lạc bộ vẫn sống bằng… “sữa ông bầu”. Người ta chỉ nhảy vào làm bóng đá khi doanh nghiệp đang mạnh. Nhưng mạnh thì cũng có lúc yếu. Khi doanh nghiệp yếu đi, câu lạc bộ sẽ lập tức được sang tay đổi chủ. Thực tế là vậy, nên nhiều câu lạc bộ đá banh chuyên nghiệp ở mình thường ổn định được 2-3 mùa. Sau đó lại có bài vở khác!

- Phụ thuộc vào dòng tiền ông chủ, nên màu cờ sắc áo của câu lạc bộ lúc đậm lúc phai. Vì thế, vai trò của khán giả với đá banh cũng lên xuống không đều. Giữ được bản sắc dài hạn, sức sống của làng banh và từng câu lạc bộ mới bền. Nếu bóng đá chỉ là công cụ quảng bá kinh doanh ngắn hạn, sẽ luôn phải lo gỡ chuyện “đầu tiên - tiền đâu”.

Tin cùng chuyên mục