Gieo hạt lành yêu thương

Trung thu được xem là tết của thiếu nhi. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cỗ đón trăng. Nhưng không phải ai cũng có may mắn tận hưởng thời khắc hân hoan ấy - đó là lý do có những người “cõng trăng” đi trao tặng nghĩa tình…
Gieo hạt lành yêu thương
“Cõng trăng” đi muôn nơi
Nhằm mang đến một Trung thu trọn vẹn hơn cho những hoàn cảnh đặc biệt, đến hẹn lại lên, nhiều tổ chức cộng đồng lại kỳ công mang không khí Trung thu len lỏi vào những vùng quê hẻo lánh, những xóm nghèo tưởng chừng đã bị lãng quên giữa lòng phố thị, tạo nên nhiều mảnh ghép cho ánh trăng mùa thu thêm đủ đầy trên khắp mọi miền đất nước. 
Khởi đầu cho không khí Trung thu cộng đồng là chương trình Nguyện ước đêm trăng, được tổ chức vào ngày 24-9 của nhóm công tác xã hội Một Ngày Mới (A New Day Social Work group) - gọi tắt là tổ chức AND. Gần 300 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có một ngày vui chơi thỏa thích với hội chợ trò chơi giáo dục, chương trình sân khấu. Còn vào ngày 29-9, các bạn trẻ của tổ chức xã hội VNO đã xuất phát từ TPHCM đến xã La Lốp, huyện Ea Sup (tỉnh Đắk Lắk).
Ngày 30-9, AND phối hợp cùng Sở LĐ-TBXH TPHCM tổ chức Trung thu cho 400 trẻ khuyết tật và trẻ em nghèo tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM. Chương trình Trăng vùng cao diễn ra vào ngày 30-9 với các hoạt động tặng quà cho 15 hộ gia đình khó khăn, trao 100 học bổng cho 100 trẻ em khó khăn vượt khó, lắp tủ sách cho trường tiểu học ở địa bàn xã, tổ chức hội trại, chương trình sân khấu cho trẻ em.
Ngày 1-10, tổ chức giáo dục cộng đồng Made from the heart sẽ tổ chức đêm hội Trung thu yêu thương tại xóm Ốc - khu lao động nghèo ven đường Nguyễn Văn Linh, TPHCM. Chương trình nằm trong chuỗi dự án tặng sách và dạy kèm dành cho các trẻ em nơi đây.
Cùng ngày, ở chùa Hội Đức, xã Trường An, TP Vĩnh Long sẽ là chương trình Đêm hội trăng rằm do Câu lạc bộ (CLB) CKT, CLB Guitar Nhân Văn - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, CLB Tuổi Trẻ, nhóm Freaky Funk, nhóm Western Union, vũ đoàn Vedett tổ chức. 
Giá trị của sự sẻ chia 
Vào những ngày cuối, ban điều hành VNO mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn Nguyễn Hoàng Khải, sáng lập tổ chức VNO, chia sẻ: “VNO được thành lập khi đội ngũ đầu tiên còn đang học phổ thông lớp 11, lớp 12, với nhân lực khoảng 20 người chỉ tại TPHCM; sau 5 năm thì nhân lực dao động khoảng 150 bạn đến từ TPHCM và Cần Thơ, hầu hết là học sinh - sinh viên.
Năm nay, các bạn điều phối đều sắp ra trường hoặc đã đi làm, khiến nguồn nhân lực bị dồn sức quá nhiều. Tuy nhiên, trong nội bộ VNO luôn có câu: Điều kỳ diệu thường đến vào phút cuối cùng. Vậy là những ngày cuối, khi được nhiều người biết đến hơn thì chương trình cũng nhận được thêm nhiều hỗ trợ”.
Với AND, mục tiêu của nhóm là xây dựng thói quen tốt và thay đổi hành vi, kết nối mọi người, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương như: người khuyết tật, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV, trẻ nghèo, công nhân nhập cư…
Các hoạt động mà nhóm thực hiện không chỉ vui, mà còn mang lại các thông điệp cụ thể như: Cách vệ sinh thân thể, cách bảo vệ bản thân khi bị “dê xồm”, yêu thương gia đình… Nhóm thường thực hiện các lớp kỹ năng sống cho trẻ ở những vùng xa của Vũng Tàu hay Trà Vinh, mỗi tháng một lần.
Chị Huỳnh Kim Phụng, người sáng lập AND, cho biết: “Vì đặt mục tiêu là xây dựng thói quen tốt và thay đổi hành vi, nên việc thực hiện sẽ mất nhiều thời gian hơn các chương trình từ thiện khác từ 1 năm trở lên. Vì thế, nhóm hy vọng sẽ có cơ hội kết hợp với hội phụ nữ hoặc đoàn thanh niên địa phương để cùng xây dựng nhóm kế thừa khi dự án kết thúc”. 
Chia sẻ cảm xúc về những đứa trẻ ở xóm Ốc, chị Bùi Kim Phụng, sáng lập tổ chức Made from the heart, cho biết: “Tôi hỏi khi nào thì tổ chức Trung thu cho các con được? Các bé hồ hởi bàn với nhau, giờ nào là bận đi học, giờ nào phải phụ đi bán, làm việc nhà giúp bố mẹ… Tôi nhìn thấy sự lạc quan giữa cuộc sống cơ cực của những đứa trẻ này. Đó là nguồn động lực để một ngày trở nên nhiều hứng khởi và có ý nghĩa hơn với tôi. Hiện tại Made from the heart đang thực hiện 2 dự án song song, một là dạy tiếng Anh cho người khiếm thị ở Hội Người mù TP và dự án dạy kèm cho các bé ở xóm Ốc. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ dạy nghề thủ công với những sản phẩm thân thiện môi trường. Để làm được điều này, chúng tôi phải vận động được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực. Tôi nghĩ, làm từ thiện không chỉ là sự giúp đỡ một chiều, khi bạn gửi gắm một hạt lành vào những người kém may mắn hơn mình, bạn sẽ nhận lại sự hỗ trợ, chung tay từ những mạnh thường quân khác. Đó là những điều tốt đẹp khó lòng nhìn thấy được nếu ta không hành động”.
Trải qua lớp bụi thời gian, những chiếc đèn ông sao giản dị giờ đã thêm màu, thêm sắc, thêm ánh điện chớp tắt, cũng giống như không gian lễ hội đêm trăng ngày nay đã đổi thay nhiều theo nhịp sống hiện đại. Nhưng dù xã hội có biến thiên muôn màu, chúng ta vẫn có đủ niềm tin vào giá trị của sự sẻ chia có thể tạo nên những hạt giống lành mãi nảy mầm thành cây đời tươi xanh.

Bệnh nhi ung thư vui Trung thu

Ngày 29-9, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K (Bộ Y tế) đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại Khoa Nhi và các khoa của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang lại cho các bé một ngày Tết Trung thu hạnh phúc. Tham dự chương trình ý nghĩa này có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng Nguyễn Thị Xuyên cùng đông đảo bệnh nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K.
Gieo hạt lành yêu thương ảnh 1 Hoàng Quỳnh Trang (13 tuổi, bị u não, đã phẫu thuật thành công) hát ca khúc Con yêu mẹ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bày tỏ xúc động khi tham dự chương trình - là dịp để gặp gỡ và chia sẻ với các cháu, các bậc cha mẹ, các y, bác sĩ đã và đang nỗ lực hết mình trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Phó Chủ tịch nước cũng gửi lời khen ngợi các bệnh nhi ung thư trong thời gian qua đã nghị lực phấn đấu vượt lên mọi hoàn cảnh, dũng cảm chiến đấu và quyết tâm chiến thắng bệnh tật. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chắc chắn sẽ xoa dịu được nỗi đau do bệnh ung thư gây ra và công tác phòng chống ung thư sẽ thu được nhiều kết quả trong thời gian tới. 
Chương trình đã dành 80 suất quà tặng 80 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, mỗi suất gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng.
KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục