Giải tennis Lovera park trao Báo SGGP 87 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai

Ngày 7-10, sau khi kết thúc Giải tennis Lovera park gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Bắc gặp khó khăn do bão số 3, đại diện ban tổ chức, vận động viên, nhà tài trợ đến Trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (Báo SGGP) trao 87 triệu đồng để gửi đến đồng bào miền Bắc bị thiên tai.

z5904915982815_352cdf6d1603be873deb2201946ff06a.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận 87 triệu đồng từ đại diện ban tổ chức, vận động viên, nhà tài trợ Giải tennis Lovera park hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai

Ông Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty CP Sci-Tech, đại diện nhà tài trợ giải chia sẻ, với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi muốn đóng góp một phần nhỏ để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong cơn bão số 3 vừa qua. Thông qua Báo SGGP, chúng tôi muốn gửi tới đồng bào miền Bắc “tấm lòng vàng” miền Nam, hy vọng đồng bào miền Bắc sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Ông Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO bày tỏ, cơn bão vừa qua gây thiệt hại quá lớn cho đồng bào miền Bắc, các thành viên Hội tennis Lovera park rất xúc động khi nhìn những hình ảnh người dân miền Bắc gánh chịu bởi thiên tai. Vì vậy, để chia sẻ bớt phần nào khó khăn về vật chất, một phần tinh thần nên chúng tôi đã tổ chức giải đấu nhằm gây quỹ. Mặc dù số tiền không lớn nhưng là tất cả tấm lòng của hội, “của ít lòng nhiều”, với mong muốn đến tay người cần giúp.

“Trân trọng cảm ơn Báo SGGP rất nhiều. Thời gian tới, chúng tôi và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo SGGP, phát huy tinh thần tương thân tương ái góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra”, ông Hoàng Bá Nghị nói.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương bày tỏ sự tri ân và cảm ơn sự tin tưởng của ban tổ chức, vận động viên, nhà tài trợ Giải tennis Lovera park khi lựa chọn đồng hành cùng báo.

Bà Bùi Thị Hồng Sương cho biết, tất cả số tiền ủng hộ chắc chắn sẽ đến đúng hoàn cảnh cần giúp. Trong đợt phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc vừa qua, Báo SGGP đã nhận được hơn 4 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đoàn thể và cá nhân… gửi đến đồng bào bị bão lũ.

"Ngoài nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, trong 49 năm qua, Báo SGGP thường xuyên thực hiện các chương trình công tác xã hội. Tuần rồi, tôi và VPĐD của báo tại Hà Nội đã đến những vùng phía Bắc đang rất khó khăn nhưng chưa có nhiều mạnh thường quân hỗ trợ, đồng thời gắn liền chương trình “Thắp sáng niềm tin, vượt khó đến trường” của báo để trao sách vở, học bổng và hỗ trợ sửa chữa các điểm trường. Đợt ủng hộ mới nhất, đoàn công tác đến 6 điểm trường, hỗ trợ mỗi điểm trường khoảng 200 triệu đồng để sửa chữa", Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ.

z5904916242679_8da436dc02b44b699bfafdf95bf3fc30.jpg
Đại diện ban tổ chức, vận động viên, nhà tài trợ Giải tennis Lovera park

“Cuối tuần này, chúng tôi sẽ đi Cao Bằng ủng hộ số tiền còn lại để sửa chữa các trường học bị thiệt hại do ảnh hưởng bão, lũ vừa qua; đặc biệt sẽ hỗ trợ tận nơi các em học sinh người đồng bào khó khăn, giúp các em sớm đến trường tiếp tục việc học”, bà Bùi Thị Hồng Sương thông tin.

Tin cùng chuyên mục