Giải đấu đi qua,dư âm đọng lại

Đáp ứng sự mong chờ của người hâm mộ quần vợt Việt Nam trước sự kiện bốn tay vợt hàng đầu thế giới đến thi đấu tại Việt Nam, chất lượng của Heineken Stars 2006 quả thật rất xứng đáng với khẩu hiệu của nó: “Bốn tay vợt hàng đầu, ba trận đấu đỉnh cao, một ngày duy nhất”.…

Giải đấu đi qua,dư âm đọng lại ảnh 1

Phó Chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái (thứ 5 từ phải qua) và Ban tổ chức giải Hieneken Stars 2006 chụp ảnh lưu niệm với các tay vợt tham dự. Ảnh: T.L.T

Với ước mơ thực hiện và được thai nghén từ hơn hai năm nay, cuối cùng, Heineken Stars cũng đã từ ý tưởng trở thành hiện thực với rất nhiều công sức từ Ban tổ chức và Nhà tài trợ Heineken Beer.

Được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng từ chọn, mời các tay vợt tham dự, đến thiết kế Nhà thi đấu đều được tổ chức không một chút sai sót, thế nhưng có rất nhiều bất ngờ xảy ra vào giờ chót tại giải lần này.

Đầu tiên, chính là việc tay vợt Pháp Gael Monfils không thể đến Việt Nam do dính phải chấn thương bàn chân. Kế hoạch dự phòng được Ban tổ chức thực hiện ngay lập tức bằng một sự thay thế còn “dữ dằn” hơn, đó chính là Juan Carlos Ferrero. Một tay vợt trẻ xuất sắc được thay thế bằng một cựu số một thế giới, cuối cùng, giải đấu lại quy tụ đến hai cựu số một thế giới, chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể phàn nàn bất cứ một lời nào về điều này.

Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ từ giờ phút đó, thế nhưng khi trận đấu đầu tiên của giải sắp sửa diễn ra, tay vợt người Đức Nicolas Kiefer lại không thể tham gia thi đấu vì bị  đau, cộng thêm với việc tất cả thuốc men, trang bị thi đấu cùng trang phục đều bị thất lạc do phải chuyển tiếp qua quá nhiều trạm từ Hanover bay đến Việt Nam.

Đứng trước các khán giả đang háo hức chờ xem màn biểu diễn của anh tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Kiefer đã bày tỏ một sự tiếc nuối rất lớn khi dù đã đặt chân đến được Việt Nam mà lại không thể đáp ứng sự hâm mộ quá cuồng nhiệt của khán giả.

Nhưng quả thật, Kiefer sẽ không thi đấu bởi với những điều kiện như vậy, anh sẽ chẳng thể nào thể hiện đuợc hết khả năng của mình và chắc chắn điều đó sẽ làm phiền lòng khán giả Việt Nam. Bù lại cho sự vắng mặt ấy, Kiefer đã dành nguyên cả buổi tối 23-9 để chụp hình và ký tên lưu niệm với các khán giả hâm mộ.  

Thiếu vắng một tay vợt, Heineken Stars 2006 vẫn có đủ ba trận đấu đỉnh cao phục vụ khán giả bởi Ban tổ chức đã tổ chức cho các tay vợt thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Sau ba trận đấu với chức vô địch cùng phần thưởng 40.000 USD về tay Rainer Schuettler, ngôi Á quân thuộc về Juan Carlos Ferrero và hạng ba là cựu số một thế giới Carlos Moya, tất cả khán giả đều ra về với sự thán phục trước trình độ và sự hả hê khi được chiêm ngưỡng những pha bóng quá đẹp mắt.

Anh Phương Huy, một khán giả dự khán trận đấu xong đã tìm đến tận phòng Ban tổ chức và gật gù nói rằng: “Sống hơn năm chục năm, chơi quần vợt cũng đã gần mười năm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tận mắt nhìn thấy những pha bóng “kinh hoàng” như thế này. Đúng là đẳng cấp thế giới có khác, những đường banh họ đánh vừa nhanh, vừa mạnh, vừa xoáy lại vừa cực kỳ chính xác. Đúng là quá đã!”. Hay như một bạn trẻ đã phát biểu rằng: “Vài năm trước, xem Heineken Challenger hay Vietnam Open vào năm ngoái đã thấy trình độ các tay vợt quá vượt trội. Nhưng đến xem giải Heineken Stars này rồi thì lại thấy hơn xa những giải trước”.

Chỉ vào lỉnh kỉnh vô số đồ đang cầm trên tay, bạn bảo rằng: “Đây toàn là quà tặng sau khi tham gia chơi các trò chơi ở bên ngoài khuôn viên nhà thi đấu, sướng thiệt, vừa đuợc chơi lại vừa có quà mang về nữa chứ”. Vâng, trong suốt hai ngày của sự kiện, từ Lễ hội người hâm mộ vào ngày 22 và ngày 23-9, hơn chục ngàn lượt người đã ghé thăm và đã có hàng ngàn phần quà từ nhà tài trợ được trao tặng.

Heineken Stars 2006 là giải đấu đầu tiên tại Việt Nam quy tụ đuợc nhiều tay vợt xuất sắc đến vậy, và cũng là lần đầu tiên trình làng một đội ngũ các cô gái nhặt bóng (hay còn đuợc gọi là ballgirls). Vốn được tuyển chọn kỹ càng từ các trường đại học và được huấn luyện rất kỹ từ cả tháng nay, thế nhưng, trong lần đầu tiên được đứng trước một sân vận động có cả hàng ngàn người và được đối diện với tài năng cùng… vẻ đẹp của các tay vợt, các ballgirls này có khi đã quên luôn cả nhiệm vụ của mình mà chỉ đứng như trời trồng mỗi khi họ quay lại xin bóng.

Cũng phải thôi, vì Carlos Moya là người mang vẻ đẹp của một người đàn ông phong trần, còn Juan Carlos Ferrero thì lại từng đuợc bình chọn là tay vợt nam quyến rũ nhất thế giới.

Kết thúc một Heineken Stars. Kết thúc một giải đấu gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày nay nhưng chắc chắn sự sảng khoái trong lòng người hâm mộ sẽ vẫn còn đó. Lần đầu tiên một giải đấu tại Việt Nam lại quy tụ nhiều tay vợt mạnh, lần đầu tiên trình làng một đội ngũ ballgirls, lần đầu tiên khán giả Việt Nam được biết đến “Bức tường thông minh”… và người hâm mộ quần vợt hãy cùng hy vọng sẽ còn có nhiều “lần đầu tiên” như thế nữa trong những năm tiếp theo.

Ngọc Hương

Tin cùng chuyên mục