Gặp lại người chiến sĩ PCCC cứu bé gái trong vụ cháy khách sạn ở TP Thủ Đức

Giữa làn khói độc và sức nóng ngột ngạt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt, dũng cảm xông pha, giải cứu thành công 6 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Chiều 16-3, ngọn lửa bùng lên tại một khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam (TP Thủ Đức, TPHCM), khiến nhiều người rơi vào tình thế nguy hiểm. Giữa làn khói độc và sức nóng ngột ngạt, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt, giải cứu thành công 6 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Theo Phòng PC07, ngay khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa đã tức tốc đến hiện trường. Chỉ trong 7 phút, các chiến sĩ đã triển khai đội hình, dập lửa và cứu 6 người mắc kẹt, trong đó có một gia đình 4 người đang hoảng loạn trên sân thượng.

IMG_2323.jpg
Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha kể lại sự việc

PV Báo SGGP đã tìm gặp Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (sinh năm 2004), người trực tiếp bế một bé gái ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chàng trai trẻ với nước da ngăm đen, dáng người rắn rỏi, vẫn chưa hết bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử ấy.

Trung sĩ Kha kể, năm 2023 anh tham gia nghĩa vụ công an tại Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức (nay là Tổ địa bàn TP Thủ Đức thuộc Phòng PC07). Sau 2 năm nỗ lực, trải qua hàng chục vụ cháy, anh được tuyển vào biên chế.

"Những lần cận kề sinh tử giúp tôi hiểu rõ hơn về “giặc lửa”, từ đó có thể tuyên truyền cho người thân và gia đình cách phòng tránh hiệu quả. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Trung sĩ Kha chia sẻ.

IMG_2324.jpg
Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha

Trung sĩ Kha kể tiếp, khoảng 14 giờ 53 ngày 16-3, anh nhận tin báo cháy nên đã cùng đồng đội lập tức lên đường đến hiện trường. Đến nơi, khói lửa ngút trời, nhiều người mắc kẹt. Sau khi trang bị đồ bảo hộ, anh cùng đồng đội xông vào đám cháy, tìm kiếm từng ngóc ngách.

Khi lên đến sân thượng, anh phát hiện một gia đình 4 người đang hoảng loạn. "Cả gia đình như vớ được phao cứu sinh, người mẹ khóc nức nở. Tôi trấn an rằng đã có lực lượng chuyên nghiệp, mọi người sẽ an toàn", Trung sĩ Kha kể.

Sau khi khống chế ngọn lửa, Trung sĩ Kha đã đưa gia đình nạn nhân xuống đất an toàn, riêng bé gái được anh bế trên tay. Khoảnh khắc ấy được đồng đội chụp lại, dù không rõ nét.

z6412834538949_744f68dbb5dd1b9ff3e2c4f8d86862a8.jpg
Khoảnh khắc trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha ôm bé gái thoát khỏi vụ cháy được đồng đội chụp lại

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người ca ngợi Trung sĩ Kha là “người hùng”. “Tôi vui vì hành động của mình được lan tỏa, nhưng đây là công sức của cả đội. Tôi chỉ mong hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình", trung sĩ Kha khiêm tốn chia sẻ.

Hành động dũng cảm của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đã nhận được sự khen ngợi và cảm phục của đông đảo người dân. Những hình ảnh và video về vụ giải cứu được lan truyền trên mạng xã hội, lan tỏa tinh thần quả cảm, sự hy sinh và tình người của những người lính cứu hỏa.

"Giữa lằn ranh sinh tử, họ không chỉ là những người lính cứu hỏa - họ là những người hùng. Khoảnh khắc đôi tay anh ôm trọn đứa bé, đó không chỉ là sự giải cứu, mà còn là hy vọng, là sự sống được hồi sinh. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để lao vào biển lửa, nhưng họ - những người lính cứu hỏa - luôn sẵn sàng", anh Duy Anh chia sẻ trên mạng xã hội.

Hành động dũng cảm của Trung sĩ Kha và đồng đội một lần nữa khẳng định tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng PCCC-CNCH Công an TPHCM.

Tin cùng chuyên mục