Gấc Đỏ và giấc mơ mang bản sắc Việt ra toàn cầu

Thế hệ người trẻ hiện đại đang từng ngày nỗ lực học tập để ghi danh vào các trường đại học quốc tế, từng bước thực hiện giấc mơ công dân toàn cầu bên cạnh niềm tự hào và niềm tin mang bản sắc Việt vươn tầm thế giới.

“Gấc đã đến mùa”

Nỗ lực học tập với các thành tích ấn tượng, Nguyễn Ngọc Mỹ Trân (18 tuổi, học sinh Trường BVIS TPHCM) đã giành học bổng trị giá 215.000USD (miễn toàn bộ học phí) cho 4 năm học tại Fordham University (Gabelli School of Business, TP New York, Mỹ).

Phần học bổng mà Mỹ Trân đạt được ví như “quả gấc đã vào mùa”, bởi từ năm học lớp 9, Mỹ Trân ấp ủ dự án truyền thông về văn hóa truyền thống của dân tộc, và fanpage Gấc Đỏ ra mắt từ tháng 1-2021, với 5 “quả gấc” thành viên. Hiện fanpage Gấc Đỏ đạt 16.000 lượt theo dõi và 15.000 lượt thích.

“Ngoài việc học ở lớp, chúng em luôn nghĩ đến việc bắt đầu làm một điều gì đó để lan tỏa văn hóa đặc sắc của đất nước mình. Gấc Đỏ ra đời chính là từ mong muốn đó và hy vọng thông qua các bài viết song ngữ Việt - Anh sẽ giúp các bạn bè ở các nước sẽ dàng tiếp cận văn hóa Việt, từ đó sẽ hiểu và yêu quý văn hóa của nước Việt hơn”, Mỹ Trân chia sẻ.

Z6c.jpg
Mỹ Trân (thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn cầm lá cờ Tổ quốc chụp hình tại UNICEF

Ấn tượng với những bài viết trong chủ đề “Phong vị mâm cơm Việt” trên fanpage Gấc Đỏ, Hà Nguyễn Tùng Hiếu (28 tuổi, kiến trúc sư nội thất tại TPHCM) chia sẻ: “Những bài viết này thật sự sâu sắc, mang đến hương sắc ẩm thực đặc trưng qua những vùng miền khác nhau của đất nước. Mỗi lần đọc là một lần ngạc nhiên và ấn tượng. Không tìm hiểu, tôi cũng không nghĩ các bạn chỉ mới là học sinh cấp 3 thực hiện fanpage này”.

Mang niềm tự hào Việt Nam ra toàn cầu

Nói về lòng yêu nước, nó như khái niệm vừa gần vừa xa, vừa hữu hình và cũng vô hình. Việc lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống ngàn xưa của dân tộc, chính là cách mà Trân - một người trẻ thế hệ gen Z thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm cộng đồng của mình.

Mỹ Trân chia sẻ: “Sau mỗi lần được đi du lịch đâu đó trên đất nước mình, em cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của từng nơi mà trước giờ chỉ biết qua sách vở, hay thông tin báo đài. Đất nước mình, con người nồng hậu, cảnh đẹp hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, em nghĩ rằng vậy tại sao mình lại không làm điều gì đó để gìn giữ, phát triển, và quảng bá rộng rãi những giá trị tuyệt vời này. Em và các bạn cùng nhau bắt đầu thành lập Gấc Đỏ, với mong muốn chính là cùng nhau trân trọng quê hương mình. Chúng em cùng chung suy nghĩ, yêu quê hương và gìn giữ nguồn cội chính là một cách ý nghĩa để thể hiện tình yêu dân tộc và tạo thêm thật nhiều đóng góp cho xã hội”.

Z1f.jpg
Mỹ Trân (bìa trái) tặng khăn rằn và nón lá Việt Nam cho bạn bè quốc tế

Và niềm tự hào xứ sở cũng là một hành trang vô hình được Trân mang theo trong mỗi dịp bước ra bên ngoài. Tháng 6-2023, Mỹ Trân đại diện Trường BVIS TPHCM giao lưu và gặp gỡ các bạn bè đến từ hơn 60 quốc gia khác nhau tại trụ sở của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại New York, Hoa Kỳ.

“Điều đầu tiên em luôn làm chính là giới thiệu tên mình và nói thật to rõ ràng, tôi đến từ đất nước xinh đẹp Việt Nam. Em tự tin nói về quê hương mình vì em tin rằng đất nước mình có nhiều điều thật sự đáng để tự hào. Các bạn quốc tế của em cũng rất hào hứng khi được biết thêm về văn hóa của nước mình. Trong những giờ rảnh rỗi, em hay chỉ các bạn tập nói một số câu tiếng Việt. Một trong những người bạn của em đến từ Hồng Công, sau chuyến đi, đã về học tiếng Việt trên Duolingo. Ngoài ra, tụi em còn diện trang phục áo dài Việt Nam cho ngày cuối cùng tại UNICEF, và hình ảnh khiến em xúc động nhất chính là bức ảnh mà em và các bạn đại diện của Việt Nam cùng nhau cầm lá cờ Tổ quốc để chụp hình tại UNICEF. Điều đó thật sự khiến em rất tự hào!”, Trân kể.

Hành trình tuổi 18 và bắt đầu ở môi trường quốc tế của Mỹ Trân sẽ bắt đầu vào tháng 8 tới, xa quê hương để học tập và mang trong mình một giấc mơ, đó là mang hình ảnh Việt Nam đến với mọi nơi trên bản đồ thế giới. Trân bày tỏ: “Mọi công việc của dự án Gấc Đỏ vẫn sẽ tiếp tục, vì chúng em rồi sẽ trở thành sinh viên đại học, sẽ ra trường và đi làm nhưng niềm tự hào về quê hương mình cũng sẽ trưởng thành thêm từng ngày và không có gì thay đổi, mỗi thành viên Gấc Đỏ đều cùng mong muốn sẽ có nhiều bạn bè quốc tế biết và yêu quê hương Việt Nam như chúng em”.

“Với sức trẻ của thế hệ gen Z, Gấc Đỏ được thành lập với mong muốn giữ gìn ngọn lửa văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát huy những giá trị xưa của nước nhà. Văn hóa tồn tại trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và đâu đó sẽ có những góc nhìn cần được lan tỏa rộng rãi hơn, Gấc Đỏ hy vọng sẽ đem bạn đọc đến những cuộc hành trình “ngược dòng” để khám phá những điều mà có thể bạn đã bỏ lỡ”… (trích Lời giới thiệu fanpage Gấc Đỏ).

Tin cùng chuyên mục