Đừng tự tổn hại danh tiếng của mình

Dù đã gỡ bỏ hình ảnh trên trang cá nhân, nhưng việc ca sĩ Đức Tuấn leo lên mái ngói nhà cổ ở Hội An (Quảng Nam) tạo dáng chụp hình khiến dư luận chưa hết bức xúc và chỉ trích.

Trước đó, hoa hậu Giáng My, hay một vài du khách nước ngoài cũng từng vấp phải lỗi này… Nhưng dường như việc chế tài chưa đủ sức nặng nên vẫn còn những trường hợp bất chấp vì một bộ ảnh đẹp.

Hội An là một quần thể di sản văn hóa thế giới, cần được cộng đồng và du khách chung tay bảo vệ, nên dù không phải câu view, câu like thì sự việc trèo lên mái nhà cổ để chụp hình là không thể chấp nhận được. Việc đầu tư để có hình ảnh đẹp là nhu cầu của con người. Với người làm nghệ thuật, điều này càng cần hơn bởi đó cũng là cách họ ghi dấu trong lòng công chúng. Nhưng trèo lên di sản để chụp hình, dẫu không làm hư hại bất cứ thứ gì, thì đó cũng là cách làm chưa và không bao giờ được ủng hộ. Điều này cần một lời xin lỗi chân thành và chịu trách nhiệm rõ ràng cho cái sai của mình, dù đó là nghệ sĩ nổi tiếng hay bất kỳ ai.

Trong hàng loạt lùm xùm liên quan nghệ sĩ gần đây, nhiều người gần như không thể quay lại với sân khấu, nhưng đó chủ yếu là ồn ào liên quan đến chuyện đời tư và tình cảm cá nhân. Trong khi đó, còn nhiều nghệ sĩ ứng xử không đúng mực với di sản, kiến thức lịch sử… thì chỉ vài ngày sau, khi sự việc trôi qua, họ lại chễm chệ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như không có gì xảy ra.

Người nổi tiếng nhận được sự ủng hộ từ khán giả bởi tài năng và sự khổ luyện, đầu tư cho các sản phẩm nghệ thuật sáng tạo phục vụ đời sống tinh thần của công chúng. Nhưng cũng chính vì họ là người nổi tiếng nên nhất cử nhất động dễ bị soi hơn bao giờ hết và sự hâm mộ của khán giả đôi khi cũng khá dễ dãi với thần tượng, phê phán nhưng cũng sẵn sàng lãng quên khi người trong cuộc biết “quay đầu”. Tuy nhiên, không phải vì như thế mà người ta có thể bất chấp. Đừng tự làm tổn hại danh tiếng của chính mình để rồi khi khán giả thực sự quay lưng thì chỉ còn là tiếc nuối.

Tin cùng chuyên mục