Vụng về trong bắt bóng, sơ hở trong xử lý tình huống nhưng cuối cùng, thủ thành Jerzy Dudek cũng vẫn là người hùng của Liverpool trong trận chung kết với AC Milan. Anh không chỉ dùng đòn phép tâm lý để đánh bại ba chân sút phạt đền giỏi nhất của Milan ở loạt đá luân lưu mà trước đó còn làm điều kỳ diệu khi cản liên tiếp hai pha kết thúc cận thành của tiền đạo Andriy Shevchenko.

Dudek trong pha cản phá “không tưởng” trước cú sút cận thành của Shevchenko.
Đó là pha cản phá kỳ diệu nhất ở Champions League mùa này: Từ đường chuyền của Serginho, Shevchenko bật lên đánh đầu cắm đất, Dudek đổ người đỡ bóng bật ra và khi thủ thành Liverpool đang chới với, Sheva đã lao tới sút cực mạnh ở khoảng cách chỉ chừng 1 mét. Nhưng Sheva cũng chẳng hiểu vì sao cú sút vào khung thành bao la đó lại không thành bàn: “Nếu tình huống như vậy lặp lại đến 10.000 lần thì Dudek cũng không đỡ nổi – Milan sẽ có bàn thắng”.
Sau trận đấu, Dudek không giải thích vì sao anh cản phá được cú sút đó. Anh không nói mình gặp may mà cũng không nhớ là mình đã làm gì. Hôm qua, anh đưa ra một cách giải thích về pha bóng thần kỳ ở những phút cuối giờ đấu thêm đó: “Sáng hôm sau trận đấu, em trai tôi đã gọi điện thoại cho tôi và nói: Anh đã xem lại trận đấu qua truyền hình chưa? Tôi bảo là chưa và cũng không có ý định xem lại, nhưng em trai tôi nói là tôi cần phải xem lại, ít nhất là pha bóng đó: Khi bóng bật ra, cú sút thứ hai của Shevchenko, cú đá bồi cực mạnh đã được cứu bởi “bàn tay của Chúa”. Em trai tôi tin là thế bởi vì chẳng có cơ may nào để tôi có thể dùng tay bảo vệ cho khung thành rộng lớn đó. Tôi nói là không biết là mình đã làm gì nhưng tôi biết là bóng đã chạm tay tôi!”
Diego Maradona là người đã dựng lên “truyền thuyết bàn tay của Chúa” khi giải thích về bàn thắng đầy tranh cãi anh ghi cho Argentina trong trận thắng tuyển Anh ở Mexico 86. Đó là một pha ghi bàn bằng tay không hợp lệ và đêm chung kết này, Diego Maradona cũng hiện diện trên khán đài để chứng kiến một bàn tay khác thực sự màu nhiệm đã cứu cho khung thành Liverpool.
Dudek giống như kẻ đi trên mây khi kể về đêm mầu nhiệm ở Thổ Nhĩ Kỳ: “Trận chung kết là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đua tranh và khi chúng tôi thắng nó ở phút cuối cùng, chúng tôi cảm nhận được giây phút vĩ đại nhất cho tất cả chúng tôi, cho mọi người. Chúng tôi vui sướng với chiến tích của mình, dĩ nhiên!”.
Thế còn màn nhảy nhót trong đợt sút luân lưu, điều gì khiến anh nảy ra sáng kiến kỳ quái đó? Dudek tiết lộ: “Trước lúc bước vào loạt sút luân lưu, Carra (Jamie Carragher) đến bên tôi và nói: Cậu hãy nhớ về Bruce Grobbelaar và làm tương tự như ông ấy. Hãy làm cho đối thủ phát điên lên”. Grobbelaar là thủ thành huyền thoại của Liverpool và ông đã nhảy nhót trên vạch cầu môn trong loạt sút luân lưu năm 1984, giúp CLB Anh giành chiến thắng 4-2 trước AS Roma trong trận chung kết Cúp C1.
Tất cả các cầu thủ Liverpool đều đã xem lại băng hình của trận đấu lịch sử đó và Dudek lập tức tán đồng gợi ý của Carragher: “Tôi nói với cậu ấy là tôi sẽ thử và thật kỳ diệu khi tôi đã thành công”. Dudek từng thấy Jenn Lehmann (Arsenal) cố gây mất tập trung cho Nistelrooy (Manchester United) trên chấm phạt đền hồi năm ngoái và anh đã bắt chước không mấy khó: “Cái trò đó đủ tốt để gây hoang mang và khiến họ phạm sai lầm. Thành thật mà nói, tôi không dự kiến việc bắt luân lưu. Khi tôi đỡ được quả luân lưu thứ hai, trong một giây, tôi vẫn không chắc là mọi chuyện đã kết thúc hay chưa. Thời gian như ngưng đọng cho đến khi tôi thấy các đồng đội lao về phía mình….”.
NHẬT TÂN